Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Ước nguyện của người Luân-đôn--mong Ô-lim-pích Luân-đôn cũng xuất sắc như Ô-lim-pích Bắc kinh
   2008-08-23 16:32:39    cri

Nghe Online

Ông Đa-vít Vin đã không nhớ nổi mình đã đến Bắc Kinh bao nhiêu lần, nhưng không cần nghi ngờ gì, chuyến thăm Bắc Kinh lần này của ông sẽ là chuyến thăm đặc biệt nhất. Vốn yêu thích văn hóa Trung Quốc, ông vui mừng nhìn thấy Bắc Kinh đã có tiến bộ rõ rệt về các mặt như cải thiện chất lượng không khí, cải thiện môi trường, trình độ văn minh người dân thành phố được nâng cao, cơ sở hạ tầng hoàn thiện vv. Ông mong năm 2012 Luân-đôn cũng có thể làm tốt như Bắc Kinh.

Ông Đa-vít Vin là Phó hiệu trưởng trường đại học Greenwich Luân-đôn. Quận Greenwich nằm ở phía đông nam thành phố Luân-đôn, được gọi là "quê hương của thời gian", quận Greenwich sẽ tổ chức các trận thi đấu Ô-lim-pích gồm 9 môn như đua ngựa, bóng rổ vv trong Đại hội thể thao Ô-lim-pích năm 2012. Trong chuyến thăm Bắc Kinh lần này, ông Đa-vít Vin vừa là du khách, vừa là quan sát viên.

"Lần này đến Bắc Kinh, tôi thấy không khí Bắc Kinh rất trong lành. Tuy trước đây cũng có nhiều tin cho rằng không khí Bắc Kinh rất âm u và tôi cũng có chút lo ngại về mặt này, nhưng đến hiện nay tôi tin rằng sẽ không ai còn phải lo lắng về mặt này nữa. Tuy tôi không phải nhà khoa học, không thể đích thân đo trắc, nhưng khi đi dạo trên phố, tôi có thể cảm nhận không khí Bắc Kinh rất trong lành, hơn hẳn 10 năm trước."

Ông Đa-vít Vin nói, cách đây 10 năm, khi ông đi trên đường phố Bắc Kinh, khí thải ô-tô rất khó chịu. Nhưng hiện nay ông thấy Bắc Kinh đã áp dụng rất nhiều biện pháp để cải thiện chất lượng không khí như hạn chế xe cơ giới tham gia giao thông theo biển số chẵn lẻ, hạn chế đơn vị thi công trong thời gian diễn ra Đại hội vv. Ông nói, vài ngày trước ông đã xem cuộc thi chạy Ma-ra-tông nữ, ông cho rằng vận động viên không có bất cứ cảm giác khó chịu.

Ngoài tham quan danh lam thắng cảnh của Bắc Kinh ra, quần thể kiến trúc hiện đại của Bắc Kinh cũng là nơi tham quan của ông Đa-vít Vin.

"Để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc nhất là sự tinh xảo của thiết kế kiến trúc. Ngoài 'Tổ Chim' và 'Khối Nước' ra, còn có một số kiến trúc của khu trung tâm thương mại và khu vực sầm uất. Trong 10 năm qua, những kiến trúc này mọc lên như nấm mùa mưa, khiến cho người ta hoa cả mắt."

Tuy chỉ ở Bắc Kinh trong 1 tuần ngắn ngủi, nhưng ông vẫn tranh thủ thời gian dạo phố Bắc Kinh, đích thân cảm nhận cuộc sống bình thường của người dân Bắc Kinh, cố gắng quan sát điều kiện sinh sống của người dân Bắc Kinh.

"Đường phố Bắc Kinh rất sạch, không hề nhìn thấy một tý rác thải. Tôi từng đến nhiều nước trên thế giới, mức sống của người dân Trung Quốc chẳng hạn như: ăn, ở, đi lại vv thật không kém chút nào so với những nước phát triển."

Ngoài thăm Tứ Hợp Viện và ngõ cổ ra, ông còn dành thời gian thể nghiệm cuộc sống mới của Bắc Kinh, trong đó đáp tàu điện ngầm của Bắc Kinh là một trong những thể nghiệm quan trọng. Ông nói:

"Tôi đi tuyến mới của tàu điện ngầm đến công viên Ô-lim-pích, cảm nhận hiệu quả vận hành của tàu điện ngầm. Hết sức tuyệt vời. Giá vé rẻ đến mức không thể tưởng tượng, chỉ có 2 tệ thôi. Trong khi đó, giá vé một chiều của Luân-đôn phải 4 bảng Anh, khoảng hơn 50 tệ."

Ông Đa-vít nói, Luân-đôn cũng có hệ thống tàu điện ngầm thuận tiện, nhưng do xây dựng cách đây nhiều năm, thời gian vận hành quá dài, thường xuyên xảy ra trục trặc, toa tàu cũ, người đông chật ních vv không phù hợp với hình ảnh đô thị quốc tế lớn của Luân-đôn. Ông nói, người nươć Anh đang tranh cãi về vấn đề dự toán ngân sách Ô-lim-pích, rất nhiều người nộp thuế không ủng hộ tổ chức Ô-lim-pích, cho rằng Ô-lim-pích chẳng mang lại lợi ích gì cho mình, nhưng ông không nghĩ như vậy.

"Tôi nghĩ tổ chức Ô-lim-pích là việc tốt cho nước Anh, tôi thành thật mong muốn Luân-đôn có thể như Bắc Kinh, mang lại cho cả thế giới một Đại hội thể thao Ô-lim-pích xuất sắc."

Chuyến thăm Trung Quốc của ông Đa-vít Vin đã kết thúc trước lễ bế mạc Ô-lim-pích Bắc Kinh, tuy chỉ trong thời gian ngắn, nhưng ông đã mang theo những kỷ niệm khó quên đối với Trung Quốc và Đại hội thể thao Ô-lim-pích Bắc Kinh. Sự mong đợi của ông đối với Ô-lim-pích Luân-đôn 4 năm sau có thể thực hiện hay không, cả thế giới sẽ chờ đợi.