Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Dùng tình cảm chân thành bày tỏ nhiệt tình "Bắc Kinh hoan nghênh bạn"
   2008-08-21 15:04:03    cri

Kể từ khi được trở thành "Nhà trọ gia đình Ô-lim-pích", bác Lý Tú Thời đã nhờ cháu ngoại tìm những cuốn sách như "Tiếng Anh du lịch" để học tiếng Anh. Bác nói:

"Tuy đã xem sách tiếng Anh, nhưng tôi đã 81 tuổi rồi, trí nhớ không tốt, một ngày chỉ học một câu cũng khó. Nhưng tôi có thể nói những câu đơn giản như 'xin mời', 'mời vào', 'con rất xinh', 'hoan nghênh' v.v. Tôi còn có thể nói được vài câu tiếng Nhật là 'xin chào', 'tạm biệt', còn có câu tiếng Nga "chào đồng chí'."

Ngày 8 tháng 8, ngày khai mạc Ô-lim-pích Bắc Kinh, 2 du khách Pháp, 4 du khách Thụy Điển đã đến ở trọ nhà bác. Chị Vương Khắc Tuấn đặc biệt gọi con trai mang ti-vi đặt dưới dàn bí, pha trà, chuẩn bị dưa hấu và đồ điểm tâm trên bàn sứ thanh hoa, rồi mời các vị khách ra sân, vừa hóng mát vừa xem lễ khai mạc. Chị Tuấn nói, buổi tối diễn ra lễ khai mạc Ô-lim-pích chị cảm thấy rất tự hào, các bạn nước ngoài cùng xem lễ khai mạc tới tấp ca ngợi lễ khai mạc có quy mô hoành tráng, rất hấp dẫn.

Trong những ngày ngắn ngủi, gia đình bác Lý Tú Thời đã tiếp đón 15 du khách nước ngoài đến từ các nước Niu Di-lân, Hà Lan v.v. Chị Pa-mê-la Ka-nê cùng bạn đến từ Niu Di-lân, ngày 4 tháng 8 tới Bắc Kinh, chị đặc biệt đến xem thi đấu Ô-lim-pích, để tiện cho ra phố, chị đã mang theo xe đạp, nhưng chị không ngờ hệ thống tàu điện ngầm của Bắc Kinh rất tiện lợi, xe đạp của chị đành phải xếp xó. Chị nói:

"Tôi rất thích nhà trọ gia đình này, ở đây cảm thấy rất thoải mái như ở nhà."

Chị Ô-đê-tê cùng chồng đến từ Hà Lan, ngoài đến Bắc Kinh xem thi đấu ra, họ còn dự định đến Thành Đô xem gấu mèo, ăn món ăn Tứ Xuyên, rồi đi Hồng Kông, Ma-cao và Thượng Hải cảm nhận sự hiện đại của Trung Quốc. Chị nói:

"Tôi rất vui được ở trong một Tứ Hợp Viện truyền thống Trung Quốc như vậy và được ở chung với một gia đình lớn của bác, mọi người trong gia đình bác chủ nhà đều rất thân thiện, tôi cảm thấy rất ấm cúng. Ngày thường tôi còn trao đổi với họ về những câu chuyện liên quan tới văn hóa Trung Quốc và nước ngoài. Ưu điểm trọ ở đây so với ở khách sạn là: khách sạn nào cũng giống nhau, nhưng tôi ở nhà trọ gia đình Ô-lim-pích, có thể tìm hiểu trực tiếp phong tục, tập quán, lối sống, truyền thống văn hóa và tình hình gia đình của người Trung Quốc."


1 2