Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thính giả đón xem Olympic
   2008-08-19 19:30:51    cri

Nghe Online

Kể từ đêm ngày 8 tháng 8 khai mạc đến nay, đại hội thể thao Olympic Bắc Kinh 2008 đã đang diễn ra tốt đẹp, nhiều kỷ lục thế giới đã được đột phá trong những ngày qua, bất kể là sân nhà thi đấu, hay là quá trình tổ chức Thế vận hội lần này đã được nhân sĩ các giới trên thế giới đánh giá cao. Cho dù không có dịp đến hiện trường chứng kiến các cuộc đua tranh quyết liệt và hồi hộp, nhưng qua màn hình nhỏ, qua các phương tiện thông tin, đông đảo công chúng trên thế giới trong có đông đảo thính giả Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc cũng có thể cảm nhận gián tiếp bầu không khí thi đấu sôi nổi. Những ngày qua, nhiều thính giả đã gọi điện thoại đến Bắc Kinh, đến Ban Việt Ngữ Đài chúng tôi để bày tỏ cảm nhận của mình đối với buổi lễ khai mạc, đối với các trận thi đấu, đối với tấm huy chương bạc đầu tiên môn cử tạ của tuyển thủ Việt Nam.

Anh Phạm Lệ Xuân, chủ nhiệm câu lạc bộ thính giả Hoàng Thiên Hà nội đã có những lời nhận xét sau đây qua điện thoại:

Phải nói rằng bao nhiêu năm nay cứ mỗi lần Olympic là tôi thường theo dõi. Tôi rất ham mê Olympic bởi vì đây là sự tập trung rất nhiều người giỏi trên trái đất này. Lần này tổ chức tại Trung Quốc tôi thấy rằng đây không những là niềm tự hào của riêng Trung Quốc mà còn là của người Việt Nam chúng tôi. Một nước láng giềng tổ chức một kỳ Olympic mà do Trương Nghệ Mưu làm đạo diễn một làng trình diễn như thế này, có thể nói chưa từng có qua.

Chúng tôi rất vui là Trung Quốc tổ chức một thế vận hội lớn như thế này. Còn Việt Nam tuy đoạt được một huy chương bạc nhưng mà chúng tôi cho rằng chỉ là để tham gia thôi, chứ còn trên đấu trường quốc tế này thì Việt Nam còn yếu lắm, chưa thể thi thố tài năng được với nhiều nước trên thế giới. Còn Trung Quốc từ trước đến nay chúng tôi hết sức ngưỡng mộ tài năng của Trung Quốc trong lĩnh vực thể thao thế giới, tuy bóng đá có kém hơn một chút, nhưng các lĩnh vực khác thì mọi người trên thế giới này đều phải khâm phục tài năng của Trung Quốc. Chúng tôi đặt niềm tin là, khi kết thúc Olympic lần này, Trung Quốc sẽ trở thành một cường quốc và tôi cũng chờ đợi những giây phút ấy, để chúng tôi có dịp biểu đạt tình cảm xung sướng của mình.

Em Phạm Thị Ái Như ở số nhà 148 đường Nguyễn Du thành phố Quảng Ngãi đã viết bức thư điện tử dài cho Ngọc Ánh bày tỏ với Ngọc Ánh như sau:

Mấy ngày thi đấu vừa qua, cháu đã theo dõi một số môn thi đấu Olympic Bắc Kinh, cháu rất vui mừng vì vận động viên Việt Nam Hoàng Anh Tuấn đã đoạt huy chương bạc môn cử tạ. Cháu cũng rất vui mừng vì Trung Quốc đang đứng đầu tổng sắp huy chương. Cháu và rất nhiều người đang đặt hy vọng và đặt niềm tin cho đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Trung Quốc. Cháu coi niềm vui và thành công của đội tuyển Trung Quốc cũng chính là niền vui và thành công của chính mình vậy.

1 2