Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Theo ánh sáng của ngọn lửa thiêng
   2008-08-19 15:36:12    cri

Ngọn lửa thiêng Ô-lim-pích ngày nay là được bắt nguồn từ Đại hội Thể thao Ô-lim-pích Béc-lin năm 1936. Bắt đầu từ năm 1964, Đại hội Thể thao Ô-lim-pích mùa đông cũng bắt đầu tổ chức hoạt động lấy mồi lửa thiêng. Hoạt động rước đuốc khiến cho nhân dân nước đăng cai có thể cảm nhận sâu sắc được sức mạnh của Thế vận hội, cũng là tạo cơ hội để cho Nhà nước và thành phố đăng cai giới thiệu với bạn bè năm châu về đất nước của mình. Chị Tôn Duyệt là một trong những ca sĩ thể hiện bài hát này đã vinh dự được tham gia hoạt động rước đuốc ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, quê hương của chị. Nhớ lại hình ảnh lúc đó, chị Tôn Duyệt xúc động cho phóng viên biết:

Trước hôm tham gia hoạt động rước đuốc, tôi bị viêm họng, khản cổ không nói được. Cảm động nhất là khi lái xe, thấy hai bên đường có rất nhiều người dân hô to Trung Quốc cố lên, Ô-lim-pích thành công. Khi đến lượt tôi rước đuốc, tôi vô cùng xúc động, tuy giọng khàn, nhưng tôi vẫn hô "Cố lên, cố lên". Tôi đã thực sự cảm nhận được sự thiêng liêng của ngọn đuốc, nên càng cảm thấy mình thật may mắn và hạnh phúc.

Điều đáng nói là, để hiến dâng cho khán thính giả một bài hát tuyệt diệu, bài hát này đã được thực hiện trong 3 tháng trời.


1 2