Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Chạy cự ly 100m nam đã bước vào "thời đại của Bôn"
   2008-08-19 17:26:10    cri

Kỷ lục thế giới được biết bao vận động viên coi là mục tiêu theo đuổi suốt đời, song, trong con mắt của Bôn, nó không bằng một tấm huy chương vàng Ô-lim-pích. Người Gia-mai-ca này đã thể hiện bản tính bẩm sinh ngây thơ chân thực của mình trong trận chung kết. Sau khi xác địch mình đã giành chức vô địch, Bôn đã ăn mừng thắng lợi ngay khi còn cách 10 mét mới về đích. Những người hâm mộ của Bôn đều cảm thấy đáng tiếc vì anh đã bỏ lỡ cơ hội nâng kỷ lục thế giới đến mức "đáng sợ". Song, Bôn cho rằng anh cần phải chúc mừng khi đến lúc đáng chúc mừng, bởi vì anh biết mình là một tuyển thủ kiểu thi đấu, còn nhiều cơ hội phá kỷ lục thế giới, không cần thiết tăng thêm gánh nặng cho mình trong lúc này. Anh nói:

"Mọi người đều cho rằng tôi có thể đạt thành tích 9 giây 60, thực ra tôi là một tuyển thủ kiểu thi đấu, cho nên, hiện nay, tôi cũng không thể cho mọi người biết đáp án."

Nếu nói, điều đáng tiếc duy nhất của Bôn trong trận chung kết này là sự vắng mặt của Gay, người bay của Mỹ, trong khi đó, người đồng hương Gia-mai-ca Pô-oen cũng không phát huy được trình độ bình thường. Đối với Bôn thích thách thức mà nói, điều này thật khiến anh nuối tiếc. Bôn không sợ đối thủ mạnh, anh cho rằng tấm huy chương vàng của anh nếu có cạnh tranh quyết liệt hơn thì sẽ càng thêm hoàn mỹ, anh nói:

"Tôi rất biết tình hình của Pô-oen, bắt đầu từ mùa thi này, anh đã nhiều lần bị thương, có lẽ phải tới mùa giải sau anh mới có thể hồi phục. Còn Gay của Mỹ, tôi mong có thể thi đấu cùng họ trong mùa giải tới."

Trả lời phỏng vấn sau khi giành chức vô địch, chuông điện thoại di động của Bôn réo lên, hóa ra là điện mừng của Thủ tướng Gia-mai-ca. Bôn rất phấn khởi và đảm bảo với Thủ tướng rằng, anh đã chuẩn bị sẵn sàng cho trận chung kết nội dung cự ly 200m nam. Ngày 21 là sinh nhật lần thứ 22 của Bôn, anh nói anh không coi trọng phá kỷ lục thế giới, bởi vì ở nơi nào đều có thể phá kỷ lục, còn hai tấm huy chương vàng Ô-lim-pích 4 năm một lần mới là vật kỷ niệm mà anh muốn mang từ Bắc Kinh về nhất.

"Tôi không quan tâm kỷ lục thế giới, tôi đến đây chỉ là vì thắng lợi. Tôi sẽ không mất nhiều thời gian để suy nghĩ phá kỷ lục thế giới, điều quan trọng nhất hiện nay là giành huy chương vàng."

Không xuất hiện cuộc "đọ sức giữa 2 người hùng", cũng không xuất hiện "Tam quốc diễn nghĩa" mà chỉ có một mình Bôn trên sàn nhảy. Đúng như lời nói của Chủ tịch Liên đoàn Điền kinh quốc tế Di-ác sau trận đấu: mọi điều trên đường chạy đã tuyên bố: chạy cự ly 100m nam đã bước vào "thời đại của Bôn".


1 2