Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Đại hội Thể thao Ô-lim-pích Bắc Kinh không có ai là người thất bại
   2008-08-17 16:02:42    cri
Theo tin Đài chúng tôi: Tại Đại hội Thể thao Ô-lim-pích Bắc Kinh năm 2008 có hơn mười nghìn vận động viên của 204 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới tham gia, đua tranh 302 bộ huy chương vàng, điều này nói lên tuyệt đại đa số vận động viên sẽ không sao giành được những tâm huy chương xinh đẹp "Vàng khảm Ngọc" tại Thế vận hội lần này. Mặc dù vậy, nhưng tất cả các vận động viên đều luôn nở nụ cười rạng rỡ trên môi, bởi vì tinh thần Ô-lim-pích chính là "coi trọng tham gia" chứ không phải giành huy chương. Thực ra, trên vũ đài Ô-lim-pích vĩnh viễn không có người thất bại, huy chương vàng là của tất cả các vận động viên.

Các bạn đang nghe là bài hát "Tôi và Bạn"-bài hát chủ đề được thể hiện tại Lễ khai mạc Ô-lim-pích Bắc Kinh năm 2008. Lời ca trong sáng đã xé tan man đêm tĩnh mịch truyền khắp 5 châu 4 biển. Mọi người thuộc các nước, các dân tộc và văn hóa khác nhau đã hội tụ về Bắc Kinh dưới sự hiệu triệu của tinh thần Ô-lim-pích.

Cốt lõi của Ô-lim-pích là "coi trọng tham gia" do ông Cu-bơ-tanh, "cha đẻ của phong trào Ô-lim-pích hiện đại" đề xướng. Số nhà vô địch tại Ô-lim-pích chỉ là số ít, thế nhưng các vận động viên thông qua tham gia Ô-lim-pích để chia sẻ niềm vui mà thể thao và Ô-lim-pích mang lại cho mọi người. Uyn-đy là một trong số 3 vận động viên của Đoản Thể thao đảo quốc Xô-lô-môn tham gia Ô-lim-pích lần này. Chị đã tham gia môn cử tạ hạng cân 58kg của nữ, do thực lực có hạn Uyn-đy xếp ngôi cuối cùng, nhưng phóng viên không hề phát hiện sự nuối tiếc dù chỉ thoáng qua thôi trên nét mặt của chị. Uyn-đy cho biết:

"Tôi rất kiêu hãnh được đến Bắc Kinh, cũng rất kiêu hãnh được tham gia Ô-lim-pích lần này. Đây là lần đầu tiên tôi tham gia Ô-lim-pích, thú thực rất hồi hộp, nhưng cũng rất vui mừng được cùng thi đấu với các vận động viên xuất sắc nhất thế giới. Tôi cũng tự hào mình là vận động viên cử tạ duy nhất của Xô-lô-môn tham gia Ô-lim-pích lần này".

1 2