Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Tiết mục "Thính giả đón xem Ô-lim-pích"
   2008-08-15 11:40:48    cri

Nghe Online

Các bạn thân mến, sau buổi lễ khai mạc Đại hội Thể thao Ô-lim-pích Bắc Kinh, có nhiều bạn thính giả đã viết thư điện tử hoặc qua điện thoại nói về cảm nhận của mình sau khi xem lễ khai qua màn hình nhỏ. Chị Minh Trang Chủ nhiệm Câu lạc bộ "Tiếng Hoa Hữu Nghị' Cung Văn hóa Lao động thành phố Hồ Chí Minh đã viết bài dài nói về cảm nhận của mình sau khi xem lễ khai mạc. Vì thời gian có hạn nên hôm nay Lệ Quyên xin trích một đoạn trong bài viết của chị, chị nói:

Lễ khai mạc Đại hội Thể thao Ô-lim-pích Bắc Kinh không những hoành tráng, mà còn hoàn hảo trên mọi sự hoàn hảo, từ kiến trúc, hạ tầng, nội dung, nghệ thuật, màu sắc, âm thanh, công nghệ, ý nghĩa nhân văn, con số vận động viên và người tham dự đều là con số kỳ tích. Mỗi chi tiết của lễ khai mạc đều đọng lại trong tôi những ấn tượng không thể phai mờ, thật khó có từ ngữ nào có thể tả hết tài năng của đạo diễn Trương Nghệ Mưu về nghệ thuật thể hiện các ý tưởng trong lễ khai mạc này. Điều đặc biệt mà người Trung Quốc có lẽ rất tự hào là trong suốt thời gian diễn ra lễ khai mạc, một đại hội tầm cỡ quốc tế hoành tráng như vậy, nhưng âm nhạc xuyên suốt các chương trình của lễ hội hoàn toàn do nhạc cụ dân tộc và nhạc điệu dân ca Trung Hoa giữ vai trò chủ đạo. Tôi xin cảm ơn Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc đã huy động biết bao sức người và sức của để cống hiến cho nhân loại một Đại hội Thể thao Ô-lim-pích vì phong trào thể thao cao thượng của cả loài người, vì tình đoàn kết nhân loại và tương lai phát triển của thế giới. Xin bày tò lời chúc mừng, cảm ơn và lòng ngưỡng mộ, khâm phục tới Ban tổ chức Ô-lim-pích Bắc Kinh đã cống hiến cho thế giới một kiệt tác nghệ thuật, đưa văn hoá Trung Hoa đến với nhân loại. Xin chúc các vận động viên của cả thế giới, đặc biệt là vận động viên Trung Quốc và Việt Nam đạt được thành tích huy hoàng nhất.

Bạn Nguyễn Anh Tuấn Chủ nhiệm Câu lạc bộ tiếng Anh của Cung Văn hóa Lao động thành phố Hồ Chí Minh cũng cho Lệ Quyên biết về cảm nhận của mình. Bạn nói:

Tuấn rất vui được xem lễ khai mạc có tầm cỡ lớn trên thế giới. Tuấn cảm thấy Đại hội Thể thao Ô-lim-pích đã đem lại cho mọi người trên thế giới niềm vui, điều này rất có ý nghĩa, đã mang một thông điệp hòa bình và tràn đầy sức khỏe, cũng như chia sẻ, gắn kết tình người lại với nhau.

Sau khi xem thì Tuấn thấy Đại hội Thể thao Ô-lim-pích Bắc Kinh lần này rất sôi nổi và náo nhiệt và mang ý nghĩa nhân loại rất cao, mong vận động viên trên khắp thế giới đều thể hiện được thực lực của mình. Tuấn cũng mong các vận động viên Việt Nam giành được nhiều huy chương mang về cho đất nước.

Bạn Chu Mạnh Quỳnh Chủ nhiệm Câu lạc bộ tiếng Pháp của Cung Văn hóa Lao động thành phố Hồ Chí Minh cũng hết lời ca ngợi lễ khai mạc Đại hội Thể thao Ô-lim-pích Bắc Kinh. Bạn nói:

Lễ khai mạc Đại hội Thể thao Ô-lim-pích Bắc Kinh rất hoành tráng và khác hẳn với các Đại hội thể thao trước, mang phong cách phương Đông hơn, nên em cảm thấy thấy gần gũi với Việt Nam nhiều. Điều để lại cho em ấn tượng sâu sắc nhất là khi thấy vận động viên Trung Quốc cầm bó đuốc chạy vòng quanh trên không của sân vận động, khiến em cũng có cảm giác như được bay lên. Em cảm thấy thật tuyệt vời và đây cũng là ấn tượng sâu sắc nhất.

Còn về xem thi đấu thì em cảm thấy hết sức hạnh phúc là khi được thấy vận động viên Việt Nam Hoàng Anh Tuấn đoạt huy chương bạc, đây là một thánh tích đáng kể của Việt Nam. Em cũng như nhiều người Việt Nam hết sức xúc động bởi vì đã quá lâu rồi, từ Thế vận hội Xít-ni cho đến giờ Việt Nam mới giành được tấm huy chương bạc thứ hai cho đất nước và vận động viên Hoàng Anh Tuấn đã khiến cho mọi người Việt Nam cảm thấy hạnh phúc và tự hào.

Kể từ hôm khai mạc Đại hội Thể thao Ô-lim-pích Bắc Kinh đến nay trên các phương tiện truyền thông của Việt Nam đều theo sát bước chân của các vận động viên Việt Nam và các hoạt động của Ô-lim-pích Bắc Kinh. Có thể nói Đại hội Thể thao Ô-lim-pích Bắc Kinh đã đưa tin nhiều hơn các tin tức khác.

Em xin chúc các vận động viên Việt Nam cũng như vận động viên toàn thế giới thi đấu thành công và Đại hội Thể thao Ô-lim-pích Bắc Kinh gặt hái thành công rực rỡ.

Quý vị và các bạn thân mến, anh Nguyễn Cao Sơn ở Thanh Hóa là thính giả rất nhiệt tình, anh thường xuyên viết bài và làm thơ gửi cho Lệ Quyên cũng như các tiết mục khác. Sau khi diễn ra Thế vận hội Bắc Kinh anh cũng gửi lời chúc và viết một bài thơ dài ca ngợi Ô-lim-pích. Nhưng để nhiều bạn cùng chia sẻ niềm vui này, nên Lệ Quyên xin trích một đọan trong bài viết của anh như sau:

Lễ khai mạc Đại hội Thể thao Ô-lim-pích Bắc Kinh năm 2008 mới tuyệt vời làm sao, thật là nghệ thuật của nghệ thuật, kỹ thuật của kỹ thuật, được nâng cao đến trình độ uyên bác, cao siêu nhất từ trước đến nay chưa hề có, mang tính nhân văn của thời đại văn minh và hiện đại đã được toả sáng như ngọn lửa Tường Vân thiêng liêng mà mọi người phải tôn thờ trong mấy nghìn năm nay. Tôi phải sửng sốt trước sự hoành tráng, huy hoàng của tầm cỡ vi mô của Thế vận hội. Xin chúc Thế vận hội Bắc Kinh thành công tuyệt tác nhất, kính chúc tất cả vận động viên trên thế giới mạnh khỏe, hạnh phúc. Xin kính chúc vận động viên của Trung Quốc và Việt Nam đạt thành tích trong các cuộc thi đấu.