Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  24 năm mài gươm--tay kiếm trẻ Trọng Mãn làm nên lịch sử cho môn đấu kiếm Trung Quốc
   2008-08-15 11:27:29    cri

Nghe Online

Các bạn thân mến, tại Ô-lim-pích Lốt An-giơ-lét Mỹ cách đây 24 năm trước, tay kiếm Trung Quốc Loan Cúc Kiệt đã giành huy chương vàng môn đấu kiếm đầu tiên cho Đoàn Thể thao Trung Quốc. 24 năm sau, ngày 12 tháng 8 năm 2008, trong trận chung kết cá nhân nội dung kiếm chém nam Ô-lim-pích Bắc Kinh, tay kiếm trẻ mới 24 tuổi của Trung Quốc một lần nữa làm nên lịch sử.

Trọng Mãn đã qua 5 cửa ải chém 6 tướng, sau khi thắng tay kiếm nổi tiếng I-ta-li-a Luy-gi Ta-ran-ti-no xếp thứ hai thế giới trong trận tứ kết, lại thắng tay kiếm Pháp Ni-cô-la Lô-pết trong trận chung kết, giành huy chương vàng cá nhân nội dụng kiếm chém nam Ô-lim-pích Bắc Kinh. Đây vừa là huy chương vàng đầu tiên mà đội tuyển đấu kiếm Trung Quốc giành được sau năm 1984, cũng là huy chương vàng đầu tiên mà đội tuyển đấu kiếm nam Trung Quốc giành được trên lịch sử Ô-lim-pích.

Tối hôm đó, Trọng Mãn đã trở thành tay kiếm nam nhà vô địch đấu kiếm Ô-lim-pích đầu tiên của Trung Quốc, cũng là nhà vô địch thế giới kiếm chém đầu tiên của Trung Quốc. Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, Trọng Mãn cho biết, anh chưa bao giờ dám nghĩ mình có thể thực hiện ước mơ giành huy chương vàng đấu kiếm cho Trung Quốc sau 24 năm xa cách. Anh nói:

"Tôi không bao giờ nghĩ vấn đề này, giờ đây, tôi vô vùng phấn khởi, cũng không có cảm xúc gì đặc biệt, tôi không ngờ mình có thể giành được thành tích như vậy. Tôi vốn đến tham gia thi đấu chỉ với thái độ học tập. Tôi chỉ muốn nói cảm ơn huấn luyện viên của tôi, thật đấy, rất cảm ơn, rất rất cảm ơn huấn luyện viên, ông đã cho tôi tất cả."

Trong quá trình thi đấu, Trọng Mãn không tiếp diễn sự nôn nóng của đội tuyển Trung Quốc trong những ngày thi đấu trước, ngược lại, tấn công và phòng thủ vững chắc. Trọng Mãn vốn không có tiếng tăm hoàn toàn không có sức ép tư tưởng trong trận đấu, và đã phát huy đầy đủ thực lực của mình, cuối cùng giành được thắng lợi. Khi nói đến quá trình giành chức vô địch của mình, Trọng Mãn nói:

"Bởi vì tôi chỉ muốn dốc hết sức mình, nhưng thực lực của tôi cũng không đến nỗi tồi đâu. Năm nay tôi cũng từng giành chức vô địch cá nhân, vì vậy, trình độ của các vận động viên tham gia thi đấu đều ở trong cùng một thang bậc, chỉ xem ai có thể phát huy tốt, tâm lý của ai tốt hơn mà thôi. Tôi cảm thấy, tại Ô-lim-pích ai có tâm lý tốt hơn thì có thể chiến thắng đối thủ."

Thực ra, nội dung cá nhân kiếm chém nam là một nội dung tương đối yếu của đội tuyển Trung Quốc, có thể làm nên sự huy hoàng trong nội dung này là nằm ngoài dự kiến của mọi người, song càng khiến mọi người kinh ngạc hơn là vinh dự này là do Trọng Mãn-tay kiếm trẻ mới 24 tuổi mang về cho Trung Quốc. Sau kết thúc thi đấu, huấn luyện viên trưởng kiếm chém nam đội tuyển đấu kiếm Trung Quốc Trương Vĩnh Xuân không giấu được niềm vui trước mi-crô của phóng viên Đài chúng tôi, ông nói:

"Rất vui mừng, chỉ một câu thôi, vui quá, phấn khởi quá. Thực ra lúc đó, chúng tôi không gửi gắm hy vọng Trọng Mãn sẽ giành huy chương vàng, song thực lực và tâm lý của Mãn rất có hy vọng."

Nói đến thực lực của Trọng Mãn, đối thủ trong trận chung kết, tay kiếm Pháp Ni-cô-la Lô-pết có quyền phát ngôn nhất, sau khi kết thúc thi đấu, Lô-pết cho rằng, Trọng Mãn giành huy chương vàng là điều rất xứng đáng. Anh nói:

"Mặc dù tôi đã phát huy khá tốt, song Trọng Mãn còn xuất sắc hơn, cũng chính vì vậy Trọng Mãn đã giành chức vô địch Ô-lim-pích, đây là của cải suốt đời của anh."

Tuy trong những ngày thi đấu đầu tiên của Ô-lim-pích Bắc Kinh, đội tuyển đấu kiếm Trung Quốc phát huy không lý tưởng mấy, thường xuyên bị loại ngay trong 2 vọng đấu, thầm chí có người từng hoài nghi huấn luyện viên người nước ngoài Cri-xti-an Bau-ơ, nhưng huấn luyện viên Bau-ơ đã có chủ tâm sẵn trong lòng. Khi nói đến học trò giỏi của mình sau trận đấu, huấn luyện viên người Pháp này không giấu được niềm tự hào trong lòng, ông nói:

"Trước hết nếu nói về điều kiện thân thể, Trọng Mãn là một vận động viên rất thích hợp với đấu kiếm. Tốc độ của Mãn rất nhanh, động tác cũng rất chuẩn xác, đây là điều tốt, thứ đến là Trọng Mãn rất thông minh, mỗi khi giải thích chiến thuật, Mãn đều hiểu ngay, đây cũng là điều đáng quý."

Sau 24 năm chờ đợi đã một lần nữa giành được huy chương vàng Ô-lim-pích, lãnh đội đội tuyển đấu kiếm Trung Quốc Vương Kiện cho rằng, đây không những đã thể hiện thực lực tổng thể hiện nay của các đấu thủ Trung Quốc, mà còn là sự đáp lại cho những nỗ lực trong nhiều năm qua của đội tuyển đấu kiếm Trung Quốc. Ông nói:

"Hai kỳ Ô-lim-pích trước chúng tôi đều để tuột mất huy chương vàng, điều này chứng tỏ chúng tôi có thực lực. Những năm qua, chúng tôi không chán nản mà luôn luôn nỗ lực, vì chúng tôi biết mình có thực lực, hôm nay, nguyện vọng này đã được thực hiện."