Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Tình hình thi đấu của đoàn thể thao các nước ASEAN tại Thế vận hội Bắc Kinh trong những ngày qua
   2008-08-14 17:46:14    cri

Nghe Online

Ô-lim-pích Bắc Kinh hôm nay đã bước sang ngày thi đấu thứ 6, tính đến 13 giờ 30 chiều 14, các môn bắn súng, cử tạ, nhảy cầu, đấu kiếm, thể dục dụng cụ, giu đô, xe đạp, v.v cả thảy đã sản sinh ra 47 huy chương vàng, 26 huy chương bạc và 28 huy chương đồng. Các nước ASEAN đã cử đoàn thể thao hùng hậu và có thực lực giành huy chương trong các môn cử tạ, cầu lông, bóng bàn v.v tham gia Ô-lim-pích Bắc Kinh lần này. Dưới đây chúng tôi xin điểm lại tình hình thi đấu của đoàn thể thao các nước ASEAN trong những ngày qua.

Nữ lực sĩ Thái Lan ngày 10 đã bảo vệ thành công vị thế của mình trong môn cử tạ hạng cân nhẹ, trong trận chung kết cử tạ hạng cân 53 kg nữ, lực sĩ Gia-rôn-rát-ta-na-ta-ra-cun đã giành tấm huyc hương vàng Ô-lim-pích Bắc Kinh đầu tiên cho Đoàn Thể thao Thái Lan với thành tích 221 kg, đây cũng là lần thứ 2 đội nữ Thái Lan giành huy chương vàng hạng cân này tại hai kỳ Ô-lim-pích liên tiếp.

Mặc dù nhà vô địch Ô-lim-pích A-ten, nữ lực sĩ Thái Lan Pô-xai đã giải nghệ, nhưng Gia-rôn-rát-ta-na-ta-ra-cun 24 tuổi đã chứng minh Thái Lan có người thừa kế ở hạng cân này, chị không những bảo vệ thành công chức vô địch mà còn phá kỷ lục Ô-lim-pích.

Huấn luyện viên đội cử tạ nữ Thái Lan Trương Bảo Thuận từng cho biết, ưu thế của Gia-rôn-rát-ta-na-ta-ra-cun là cử giật, điều này đã được chứng minh trong trận chung kết ngày 10.

Nhìn chung, cuộc đua tranh trong nội dung cử giật là rất quyết liệt, nhưng trình độ lại không cao, vận động viên Thái Lan và vận động viên Bê-la-rút đều nâng thành công 95kg, song do thể trọng nhẹ hơn nên tạm dẫn đầu.

Trước thành tích cử đẩy 120 kg của Gia-rôn-rát-ta-na-ta-ra-cun, bất kể lực sĩ Bê-la-rút hay Hàn Quốc đều gần như mất đi dũng khí tranh giành huy chương vàng, trọng lượng khối tạ mà họ yêu cầu không sao vượt qua được lực sĩ Thái Lan, bởi vậy, huy chương bạc trở thành mục tiêu giành giật của hai vận động viên này.

Sự ra sân trong lần cử đầu tiên của Gia-rôn-rát-ta-na-ta-ra-cun đã nhận được những tràng vỗ tay hoan nghênh nồng nhiệt, trọng lượng này đối với chị mà nói không có khó khăn gì, khi khối tạ được nâng lên một cách vững chắc, huy chương vàng đã nắm chắc trong tay chị mặc dù vẫn còn hai vận động viên chưa kết thúc thi đấu. Tất cả những người Thái Lan có mặt hôm đó vô cùng vui mừng.

Trong lần thứ 2, lực sĩ Thái Lan đã phá kỷ lục Ô-lim-pích đã duy trì 8 năm. Thành tích cử đẩy 126 kg đã cao hơn 1 kg so với kỷ lục Ô-lim-pích do vận động viên Trung Quốc Dương Hà lập năm 2000.

Trong lần cử thứ 3, Gia-rôn-rát-ta-na-ta-ra-cun nâng trọng lượng khối tạ lên 130 kg. Nếu chị thành công sẽ phá kỷ lục thế giới và thành tích chung sẽ ngang với kỷ lục Ô-lim-pích. Nhưng tiếc thay, chị không thành công trong lần cử này, mặc dù vậy chị đã nhận được những tràng vỗ tay nồng nhiệt của khán giả. Sau trận đấu, chị cho biết, phá kỷ lục hay không không phải là điều quan trọng nhất đối với chị, "mục tiêu của tôi là giành một tấm huy chương, tất nhiên huy chương vàng càng tốt. Giờ đây tôi chỉ ao ước được cùng với người nhà chia sẻ niềm vui này".

Tối ngày 10-8, trận chung kết cử tạ hạng cân 56 kg của nam diễn ra tại Nhà thi đấu thể thao Đại học Hàng không vũ trụ Bắc Kinh. Lực sĩ Việt Nam Hoàng Anh Tuấn đã giành huy chương bạc với thành tích chung 290 kg; lực sĩ In-đô-nê-xi-a I-ra-van giành huy chương đồng với thành tích chung 288 kg.

Thành công của Hoàng Anh Tuấn đã giành tấm huy chương đầu tiên tại Ô-lim-pích lần này cho Đoàn Việt Nam. Đề cập vinh dự này, Hoàng Anh Tuấn cho biết, đây là tấm huy chương đầu tiên của Đoàn Việt Nam, tôi vô cùng xúc động, tại Thế vận hội A-ten tôi không giành được huy chương, bởi vậy tôi dốc hết sức mình chuẩn bị cho Ô-lim-pích Bắc Kinh, phấn đấu giành được huy chương.

Hoàng Anh Tuấn còn cho biết, trong thi đấu anh cảm thấy như toàn thể nhân dân Việt Nam đều đang gửi gắm hy vọng vào anh, bởi vậy anh dốc hết khả năng của mình. Anh nói "nếu tôi thua thì chẳng còn gì cả, tôi đã chuẩn bị 3 tháng cho cuộc thi hôm nay, dốc hết sức mình tập luyện, bởi vậy hôm nay tôi mới đứng trên bục nhận giải thưởng".

Hoàng Anh Tuấn cũng hết lời ca ngợi đối thủ, vận động viên trẻ Trung Quốc Long Thanh Tuyền. Anh nói "Long Thanh Tuyền rất khoẻ, tôi phải nỗ lực tập luyện hơn nữa để đuổi kịp, tôi mong có dịp được đua tài với Long Thanh Tuyền lần nữa, Trung Quốc có câu ngạn ngữ nói rằng 'đối thủ mạnh thì mình mới có thể càng mạnh hơn'.

Tối 11-8, cây vợt vô địch cầu lông đơn nam Thế vận hội A-ten Đào Phi Khắc lần đầu tiên ra sân, nhưng tiếc thay anh đã thua cây vợt Ma-lai-xi-a với tỷ số 0:2, tỷ số của hai hiệp là 19:21 và 16:21.

Đào Phi Khắc ôm ấp hy vọng bảo vệ thành công chức vô địch mặc dù bị thua ngay trong trận đầu nhưng vẫn rất bình thản, anh nói "bị loại ngay trong vòng đầu dĩ nhiên là rất đáng tiếc, đây là kỳ Ô-lim-pích cuối cùng mà tôi tham gia, nhẽ ra tôi đã xây dựng cho mình một số mục tiêu, nhưng bị loại sớm như vậy quả là điều rất đáng tiếc".

Giải cầu lông đơn nam vừa mở màn, cuộc giành giật vào vòng 16 đội diễn ra quyết liệt như vậy, ai sẽ là người chiến thắng cuối cùng? Nhà vô địch Thế vận hội A-ten Đào Phi Khắc nói, thực lực của các cây vợt nam tương đối đồng đều, ai cũng có khả năng trở thành nhà vô địch.