Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Bác Vương Mai chăm chỉ học tiếng Anh
   2008-08-13 17:05:09    cri

Nghe Online

Tháng 8, nhiệt tình đón chào Ô-lim-pích của người dân Bắc Kinh nóng như ánh sáng mặt trời. Trong lớp học tiếng Anh miễn phí ở cộng đồng dân cư Kim Ngư Trì, quận Sùng Văn, thành phố Bắc Kinh, những học sinh cao tuổi vẫn kiên trì học tiếng Anh. Ở phòng học với diện tích chưa đầy 20 mét vuông, trên tấm bảng đen nhỏ đã viết đầy những chữ cái và từ mới, hơn 20 học viên cao tuổi đang học 5 nguyên âm "A, E, I, O, U" với cô giáoTrần Ngạn.

Bác Vương Mai năm nay 64 tuổi rất thu hút sự chú ý của mọi người: bác tóc đã bạc, mặc một chiếc áo phông rộng màu trắng, trông tinh thần dồi dào. Trong suốt giờ học, bác đều rất chăm chỉ tập phát âm chữ cái và từ mới, và tích cực trả lời câu hỏi của cô giáo.

Các bạn học của bác Vương Mai có tuổi bình quân trên 50, trẻ nhất là 53 tuổi, cao nhất là 71 tuổi. Các bác đều là người tình nguyện cao tuổi phục vụ Ô-lim-pích Bắc Kinh, và đã tổ chức một đội ngũ chỉ đường, đặc biệt sử dụng tiếng Anh chỉ đường và giới thiệu phong tục tập quán và phong cảnh Bắc Kinh cho du khách nước ngoài. Các bác nói:

"Chúng ta sẵn sàng làm người tình nguyện phục vụ Ô-lim-pích Bắc Kinh, chúng ta hãy hành động, chúng ta tham gia, chúng tôi đóng góp, chúng ta vui vẻ!"

Để đón chào Ô-lim-pích Bắc Kinh, ngay từ năm 2002, Bắc Kinh đã dấy lên phong trào cư dân học tiếng Anh. Tính đến cuối năm 2007, Bắc Kinh đã có 5,5 triệu người có thể nói tiếng Anh, tức là xấp xỉ 40% dân số thường trú có thể giao lưu với người nước ngoài bằng tiếng Anh đơn giản. Bác Vương Mai học tiếng Anh từ lúc đó. Bác nói, sau khi về hưu, nhìn thấy quảng cáo dạy tiếng Anh miễn phí dán ở cộng đồng Kim Ngư Trì, thì hết sức vui mừng và đến ủy ban khu phố đăng ký học tiếng Anh. Bác nói:

"Nhà tôi ở cổng phía nam Thiên Đàn, vì ngưỡng mộ cộng đồng học tiếng Anh này mà tôi đến đây theo học. Trước kia tôi từng học một chút tiếng Anh, nhưng chưa dám nói, hiện nay vì phục vụ Ô-lim-pích, tôi phải nói tiếng Anh, cho nên trong 2 năm qua chúng tôi học qua các hình thức như đọc thuộc lòng, đối thoại, học hát, nhảy múa và hô khẩu hiệu. Bây giờ tôi có thể nói những câu đơn giản, và chỉ cần không căng thẳng quá, thấy nhẹ nhàng thì có thể nói được. Chẳng hạn: Hoan nghênh đến Bắc Kinh, chúc các bạn vui vẻ ở Bắc Kinh."

Bác Vương Mai nói, toàn bộ cư dân thành phố Bắc Kinh đều phải đóng góp sức mình cho việc tổ chức Ô-lim-pích; chỉ đường, giới thiệu phong tục tập quán và phong cảnh Bắc Kinh cho các bạn nước ngoài, đồng thời thể hiện tình hữu nghị và nhiệt tình của người dân Bắc Kinh, điều này rất có ý nghĩa; bên cạnh đó, trong quá trình học tập và công tác này, bác Mai cũng được hưởng nhiều niềm vui. Kể đến đây, bác Mai đã hát một bài hát tiếng Anh vừa học được.

Khi cách ngày khai mạc Ô-lim-pích Bắc Kinh còn 1000 ngày dấy lên phong trào "Học 1000 câu tiếng Anh trong 1000 ngày", đến phong trào "Cư dân nói tiếng Anh làm người tình nguyện", và phong trào "Học nhiều thứ tiếng qua mạng in-tơ-nét, chào hỏi toàn thế giới", ngày càng nhiều người dân Bắc Kinh bắt đầu nói tiếng nước ngoài. Nói đến sự từng trải tiếp xúc với người nước ngoài, bác Vương Mai rất vui nói:

"Khi đi bách bộ ở công viên, thường gặp người nước ngoài, có lúc họ hỏi tôi phải đi cổng nào mới có thể đến ga tàu điện ngầm. Tuy tôi nói tiếng Anh không chuẩn lắm, nhưng họ hình như cũng nghe hiểu được. Nghe tôi trả lời bằng tiếng Anh, họ rất vui mừng, có khi còn dạy tôi nói thêm mấy câu tiếng Anh, và học tiếng Trung với tôi."

Trên các đường phố Bắc Kinh, đâu đâu cũng có thể nghe thấy có người nói tiếng Anh. Nhiều nhân viên công tác thuộc ngành dịch vụ như xe buýt, tàu điện ngầm và những ngành khác đều có thể nói những câu tiếng Anh đơn giản như "Hello", "How are you"; dù người tình nguyện trẻ hay người tình nguyện cao tuổi, họ đều có thể chỉ biển báo tiếng Anh giới thiệu cho người nước ngoài biết làm thế nào để đến nơi cần đến; khi người nước ngoài đến quán ăn, nhân viên phục vụ sẽ cung cấp "thực đơn viết bằng tiếng Trung và tiếng Anh"...

Bác Vương Mai nói, là nước chủ nhà đăng cai Ô-lim-pích, người dân Bắc Kinh cảm thấy hết sức vui mừng. Bác nói:

"Thế giới cho Bắc Kinh một cơ hội, Bắc Kinh sẽ đáp lại bằng niềm vui khôn xiết. Chúng tôi tin chắc rằng, toàn thế giới đều tin rằng, Trung Quốc sẽ tổ chức thành công Ô-lim-pích!"