Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Quan chức Ủy ban Ô-lim-pích Việt Nam cảm nhận cuộc sống của Bắc Kinh
   2008-08-13 16:56:56    cri

Nghe Online

Đêm hè mát mẻ, ngồi trước quán ba chợ Sen bên bờ hồ Thập Sát Hải, gọi một cốc nước cam, thưởng thức hoa sen và ngắm cảnh ban đêm chiếu trên mặt hồ... Chánh Văn phòng Ủy ban Ô-lim-pích Việt Nam Trần Văn Mạnh đến Bắc Kinh tham gia hoạt động liên quan tới Ô-lim-pích Bắc Kinh cảm nhận đời sống của thành phố Bắc Kinh.

"Tôi rất phấn khởi được những người bạn, người đồng nghiệp đã mời tôi đi dạo quanh một số phố cổ thành phố Bắc Kinh của Trung Quốc, cũng ngồi nghe nhạc ở quán cà-phê rất nổi tiếng, tôi cảm thấy cuộc sống của Bắc Kinh rất phong phú, sôi động."

Ông Trần Văn Mạnh không phải lần đầu tiên đến Bắc Kinh. Ông nói, so với Bắc Kinh trước kia ông chứng kiến, Bắc Kinh nay đang tràn đầy bầu không khí Ô-lim-pích.

"Ấn tượng của tôi đối với thành phố Bắc Kinh là các cảnh quan, điều kiện giao thông, môi trường thay đổi rất nhiều so với năm trước tôi đã đến, nhất là trong thời gian diễn ra Đại hội thể thảo Ô-lim-pích, thành phố rất đẹp, môi trường trong sạch, hệ thống giao thông được phân luồng rất hiệu quả, đảm bảo tốt cho các công tác phục vụ cho công việc tổ chức Thế Vận Hội."

Vì công việc, ông Trần Văn Mạnh thường xuyên đi công tác các nước trên thế giới. Bắc Kinh là một trong những thành phố ông thích nhất trong các thành phố lớn trên thế giới. Song song với sự phát triển của xã hội, phong cách kiến trúc của rất nhiều thành phố đều gần giống nhau, phần lớn là kiến trúc bê-tông cốt thép, ít có cây cối um tùm, Bắc Kinh thì khác. Ông Trần Văn Mạnh nói, ngoài màu xanh ra, Bắc Kinh còn có thêm nhiều màu sắc khác, chẳng hạn như màu xanh của trang phục người tình nguyện Ô-lim-pích, cờ màu và 5 vòng tròn tung bay phấp phới, màu đỏ và màu xanh do Sân vận động quốc gia "Tổ Chim" và Trung tâm bơi lội quốc gia "Khối nước" tỏa ra trong màn đêm, đều rất đẹp.

Ông Trần Văn Mạnh nói, ông ở Bắc Kinh còn có thể thưởng thức văn hóa ẩm thực phong phú đa dạng của Trung Quốc, món ăn của Bắc Kinh đã để lại ấn tượng sâu sắc cho ông. Trong các món ăn, ông thích nhất là món "Phật trèo tường".

"Món ăn ngon nhất tôi được thưởng thức là món 'Phật trèo tường', về tiếng Trung Quốc tôi không hiểu rõ lắm, nhưng tôi thấy bạn và đồng nghiệp của tôi giải thích đó là món ăn có rất nhiều chất dinh dưỡng, nhiều loại thực phẩm quý, rau quả quý được chế biến rất công phu, thấy món ăn đó rất ngon. "

"Phật trèo tường" là món ăn truyền thống nổi tiếng của thành phố Phúc Châu tỉnh Phúc Kiến Trung Quốc, nguyên liệu chế biến gồm hơn 18 loại. Tuy "Phật trèo tường" không phải là món ăn Bắc Kinh chính cống, nhưng ông Trần Văn Mạnh nói, Bắc Kinh hiện nay đã hội tụ nguyên tố văn hóa các nơi, có thể thưởng thức các món ăn của cả nước.

Ông Trần Văn Mạnh nói, ngoài cao lương mỹ vị ra, sự nhiệt tình hiếu khách, danh lam thắng cảnh của Bắc Kinh đều là nguyên nhân thu hút mọi người đến Bắc Kinh.

" Lý do cuốn hút khách du lịch đến với Bắc Kinh là sự đón tiếp rất nhiệt tình của người Trung Quốc, đặc biệt các cảnh quan, môi trường cũng như nhiều danh lam thắng cảnh rất nổi tiếng như là Vạn lý trường thành, Quảng trường Thiên An Môn, Cố Cung... có rất nhiều danh lam thắng cảnh xung quanh thủ đô Bắc Kinh, tôi nghĩ đây cũng là điều kiện thuận lợi để thu hút khách du lịch các nước đến với Bắc Kinh, đến với Trung Quốc."