Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Bầu trời
   2008-08-12 15:03:35    cri
Thưa quý vị và các bạn, tại buổi lễ khai mạc Đại hội Thể thao Ô-lim-pích, khi Đại diện của các vận động viên và các trọng tài làm lễ tuyên thệ, rồi thả chim bồ câu hòa bình, các khán giả trên sân vận động đều im lặng, lắng nghe bài hát xúc động lòng người đang vang vọng trên bầu trời của sân vận động " Tổ chim", bài hát "Bầu trời" được hát xen lẫn cả tiếng Trung Quốc và tiếng Anh, với làn điệu êm dịu và chứa chan tình cảm, khiến mọi người phải đam mê.

Lời ca hát rằng: "Chúng ta về đây xum họp, tuy khác màu da, nhưng cùng mộng ước. Chúng ta tay trong tay, tung bay một giấc mộng, để ngọn lửa thiêng trong trái tim mình, luôn thắp sáng hoà bình và bầu trời xanh.

Quý vị và các bạn thân mến, tuy ca sĩ Đàm Tinh không đến được hiện trường để thể hiện bài hát này, nhưng qua màn hình nhỏ đã cảm nhận được bầu không khí của lễ khai mạc và giờ phút đàn chim bồ câu cất cánh tung bay, chị hết sức xúc động, chị cho phóng viên biết:

Bài hát mà mình thể hiện đã được ngân vang tại lễ khai mạc, để cả thế giới đều nghe thấy tiếng hát của mình, nghe thấy lòng thiết tha yêu mến hòa bình của người Trung Quốc, nên tôi cảm thấy vô cùng mãn nguyện và tự hào.