Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Sức trẻ là vô hạn—phỏng vấn anh Long Thanh Tuyền vô địch môn cử tạ hạng 56 ki-lô-gam nam Ô-lim-pích Bắc Kinh
   2008-08-12 14:53:08    cri

Nghe Online

Tối ngày 10 tháng 8, trong trận chung kết môn cử tạ hạng 56 ki-lô-gam nam Ô-lim-pích Bắc Kinh, lực sĩ Trung Quốc Long Thanh Tuyền giành được huy chương vàng một cách dễ dàng. Đằng sau tấm huy chương vàng quý báu này còn chứa đựng nhiều quí giá "lần đầu tiên": đây là lần đầu tiên vận động viên Trung Quốc giành chức vô địch nội dung này trong 24 năm qua; đây là lần đầu tiên Long Thanh Tuyền tham gia thi đấu Ô-lim-pích và lầu đầu tiên tham gia thi đấu quốc tế, hơn nữa điều khiến người ta kinh ngạc là Long Thanh Tuyền, đứng trên bục nhận giải thưởng cao nhất, năm nay mới chỉ 18 tuổi.

Tối ngày 10 tháng 8, trận chung kết môn cử tạ hạng 56 ki-lô-gam nam Ô-lim-pích Bắc Kinh diễn ra tại nhà thi đấu cử tạ Trường Đại học Hàng không vũ trụ Bắc Kinh. Tuyển thủ Trung Quốc Long Thanh Tuyền biểu hiện xuất sắc, giành chức vô địch với tổng thành tích 292 ki-lô-gam, và phá kỷ lục Giải trẻ thế giới về cử giật và tổng thành tích, đây là huy chương vàng thứ 6 của Đoàn Trung Quốc tại Ô-lim-pích Bắc Kinh.

Khi lần cử cuối cùng không thành công, Long Thanh Tuyền lẻ lưỡi, cười tinh nghịch, bởi vì tổng thành tích 292 ki-lô-gam của anh đã nắm chắc huy chương vàng. Long Thanh Tuyền sinh năm 1990 trông nét mặt vẫn non nớt như trẻ con, tuy là một tân binh và lần đầu tiên đứng trên sân đấu Ô-lim-pích, nhưng anh đã thể hiện lên tố chất tâm lý hoàn hảo:

"Lần đầu tiên tham gia giải thi đấu lớn như vậy, thật có chút căng thẳng. Nghĩ đến thi đấu, trong lòng sẽ cảm thấy hơi run, nhưng nếu không nghĩ đến thi đấu thì cảm thấy không có gì cả. Trong thi đấu, mọi người đều thấy đấy, chủ yếu là phải tự tin đối với bản thân mình, bất kể đối thủ mạnh như thế nào, chỉ cần làm tốt mỗi lần cử là được rồi."

Đối với Đội cử tạ nam Trung Quốc mà nói, huy chương vàng của Long Thanh Tuyền không những đánh dấu sự mở đầu tốt đẹp của Đội cử tạ nam Trung Quốc, mà còn thực hiện một ước mơ lâu năm, bởi vì đây là tuyển thủ Trung Quốc một lần nữa đoạt huy chương vàng môn cử tạ hạng 56 ki-lô-gam sau 24 năm.

Khi Quốc kỳ Trung Quốc dần dần kéo lên, lãnh đội của Đội cử tạ Trung Quốc Mã Văn Quảng phấn khởi giơ cao hai cánh tay. Trên khán đài, khán giả cùng hát Quốc ca Nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa, tiếng hátvang vọng hơn bao giờ hết.

Sau đó, Long Thanh Tuyền chụp ảnh với tuyển thủ giành Huy chương bạc và huy chương đồng. Đối thủ cạnh tranh chủ yếu nhất, lực sĩ Việt Nam giành được huy chương bạc Hoàng Anh Tuấn ca ngợi rất cao đối với Long Thanh Tuyền

Sau khi kết thúc lễ trao giải, Chủ tịch Liên đoàn cử tạ quốc tế có mặt tại hiện trường A-ran xúc động nói rằng, đây là sự mở đầu của một thời đại mới. Người Trung Quốc trẻ khoẻ tràn đầy sức sống đã tiêu biểu cho xu thế phát triển của môn cử tạ, Long Thanh Tuyền sẽ trở thành một ngôi sao sáng nhất tiếp sau thần đồng cử tạ Thổ Nhĩ Kỳ Mu-tơ-ru. Trên thực tế, không có dịp thi đấu với Mu-tơ-ru, Long Thanh Tuyền cho rằng có chút đáng tiếc, nhưng, mục tiêu của Anh không chỉ như vậy.

"Tôi quả thực có chút đáng tiếc, đó là không gặp được Mu-tơ-ru, bởi vì mục tiêu của tôi chính là Mu-tơ-ru, tôi sẽ vượt qua Anh Mu-tơ-ru."