Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Tôi và bạn (You anh me)
   2008-08-11 18:01:41    cri
Thủ Đô Bắc Kinh đêm ngày 8 tháng 8 rạo rực không ngủ. Bài hát chủ đề Olympic Bắc Kinh mang tên "Tôi và bạn" đã vang vọng hồi lâu trên bầu trời Sân vận động Quốc gia Trung Quốc "Tổ chim" . Trong giai điệu rung cảm trữ tình êm ái, giọng ca nổi tiếng Trung Quốc Lưu Hoan và giọng ca nổi tiếng Anh Sarah Brightman đã cùng ngân lên như âm thanh từ trên không trung vọng xuống, kêu gọi một thế giới hoà bình và hữu ái.

Lời ca có đoạn:

Tôi và bạn, cùng nhịp đập trái tim

Cùng sống trong Trái đất này

Vì mơ ước, đi ngàn dặm

Gặp nhau tại Bắc Kinh

Mau đến bạn ơi,

Giang rộng vòng tay

Tôi và bạn, cùng nhịp đập trái tim

Mãi mãi là người trong một nhà

Bài hát chủ đề của các kỳ Thế vận hội trước đây thường để lại cho mọi người, đó là dấy lên sự rung cảm và dạt dào sức sống, vậy thì vì sao Thế vận hội Bắc Kinh lần này lại lựa chọn giai điệu đơn giản, mộc mạc và êm ái để làm bài hát chủ đề ? Ông Trần Duy Á, Phó đạo diễn của buổi lễ khai mạc Thế vận hội Bắc Kinh lần này cho biết:

Buổi lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh nhất định phải làm sao để cả thế giới có thể cảm nhận được trái tim đầy tình thương và hoà bình của nhân dân Trung Quốc. Chúng tôi muốn thể hiện buổi lễ khai mạc này bằng thủ pháp lãng mạn để nói lên tình cảm của người dân Trung Quốc.