Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Cảm nhận niềm vui Ô-lim-pích qua những giọt mồ hôi—một ngày của các em trong "Đội cổ động viên trẻ em Đông Đông"
   2008-08-11 16:53:07    cri
Các em trong "Đội cổ động viên trẻ em Đông Đông" thuộc trường tiểu học Tinh Thành Bắc Kinh nói "Bắc Kinh hoan nghênh bạn" bằng các thứ tiếng Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Đức, Nhật, I-ta-li-a, Pháp, Anh và phương ngôn Mân Nam Trung Quốc. Trong thời gian diễn ra Ô-lim-pích Bắc Kinh, đội cổ động viên gồm 50 trẻ em từ độ tuổi 6-13 sẽ dùng nhiều thứ tiếng reo hò cổ động cho tất cả vận động viên đến từ các nơi trên thế giới.

Em Lưu Duệ Giai năm nay 10 tuổi, tết hai bím tóc, là một em gái hoạt bát, dễ thương. 7 giờ rưỡi sáng, em Lưu Duệ Giai đeo cặp sách, chào tạm biệt cha mẹ, rồi ra khỏi nhà, đi xe buýt đến trường, bắt đầu tập luyện. 8 giờ rưỡi sáng, khi tiếng còi vang lên, Lưu Duệ Giai cùng các bạn khác tập trung một cách nhanh chóng trước huấn luyện viên.

Các em tập hô khẩu hiệu bằng tiếng Pháp là "Pháp, cố lên!" và "Hoan nghênh đến Bắc Kinh!" Ngoài các khẩu hiệu tiếng Pháp ra, các em trước đó đã học các khẩu hiệu cổ vũ và hoan nghênh bằng tiếng Hàn Quốc, Đức, Nhật, I-ta-li-a, Pháp, Anh và phương ngôn Mân Nam của Trung Quốc. Em Lưu Duệ Giai nói, nắm bắt những khẩu hiệu này không khó lắm. Em nói:

"Em cảm thấy học những thứ tiếng này không khó lắm, chỉ cần chăm chỉ thì có thể nắm bắt được."

Như Lưu Duệ Giai, các em khác cũng đầu tư rất nhiều tinh thần và nhiệt tình vào việc học tập ngoại ngữ. Chị Lận Đan Đan, cô giáo chỉ đạo cho Đội cổ động viên trẻ em Đông Đông nói:

"Các em học ngoại ngữ rất nhanh, không những học những từ vựng cơ bản, khẩu hiệu cổ vũ, mà còn tìm hiểu những đặc sắc nhân văn, kiến thức nhân văn của các nước, và học hát ca dao, họ học rất tốt."

Bắc Kinh tháng 8 thời tiết rất nóng bức, sau hai tiết học, các em ai ai cũng đầm đìa mồ hôi, nhưng các em không một lời phàn nàn. Em Lưu Duệ Giai nói:

"Bọn em tập luyện rất gian khổ, nhưng em thấy rất có ý nghĩa. Vì bọn em có cơ hội cổ vũ cho Thế vận hội, cổ vũ cho mọi vận động viên đến từ các nơi trên thế giới, em cho rằng bọn em phải trân trọng cơ hội này."

Tuy tuổi còn nhỏ, nhưng em Lưu Duệ Giai đã đặt ra yêu cầu hết sức nghiêm khắc với mình. Lúc tập luyện trong buổi sáng, em Lưu Duệ Giai cảm thấy mình đọc không chuẩn một từ, em bèn lợi dụng giờ nghỉ trưa, chủ động học với các bạn khác.

Sự tập luyện chịu khó của các em đã thu được thành quả bước đầu, tháng 5 năm nay, trong Giải Good Luck Bắc Kinh (Bắc Kinh may mắn), sự thể hiện của Đội cổ động viên trẻ em Đông Đông đã nhận được sự khẳng định của quan chức Ban tổ chức Ô-lim-pích Bắc Kinh và vận động viên các nước, đồng thời cũng nhận được sự quan tâm của phương tiện truyền thông. Tại trường học, phóng viên Đài chúng tôi đã gặp phóng viên Đài truyền hình Tây Ban Nha đến phỏng vấn. Khi nhìn thấy có bạn nước ngoài đến thăm, các em đã nhiệt tình chào hỏi bằng tiếng Tây Ban Nha.

Sự nhiệt tình của các em khiến phóng viên Tây Ban Nha Ca-lốt Pê-rét rất phấn khởi, và nói:

"Hay quá, thực sự hay quá! Có thể tưởng tượng, những vận động viên không ngại đường xa đến Bắc Kinh, nghe thấy những trẻ em động viên mình bằng tiếng nói nước mình, chắc chắn sẽ cảm thấy rất vui mừng! Điều này giống như vận động viên Trung Quốc đến Tây Ban Nha tham gia thi đấu, người dân nơi đó hô bằng tiếng Trung: 'Trung Quốc, cố lên! Trung Quốc, cố lên!' , cảm giác thật vui mừng."

Em Lưu Duệ Giai nói, trong thời gian diễn ra Thế vận hội Bắc Kinh, các em trong đội cổ vũ không những sẽ cổ vũ cho vận động viên Trung Quốc, mà còn sẽ cổ vũ động viên cho các vận động viên nước ngoài.

Em Lưu Duệ Giai nói:

"Em sẽ cổ vũ cho cả vận động viên Trung Quốc lẫn vận động viên nước ngoài, như khẩu hiệu của Thế vận hội Bắc Kinh: Cùng một thế giới, chung một ước mơ. Qua sự nỗ lực không ngừng, vận động viên các nước trên thế giới mới nhận được tấm vé đến Bắc Kinh tham gia thi đấu Thế vận hội, em cho rằng bọn em cần phải cổ vũ cho họ!"