Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Viết trước ngày khai mạc Ô-lim-pích Bắc Kinh
   2008-08-06 18:48:33    cri
Thời gian như thoi đưa. Cho đến nay Mẫn Linh vẫn nhớ như in thời khắc chào mừng Bắc Kinh giành được quyền đăng cai Ô-lim-pích 7 năm trước. Lúc đó Mẫn Linh vừa mới thi lên đại học và đang tập quân sự. Tối hôm đó, Đài Truyền hình Trung Quốc truyền hình trực tiếp lễ công bố kết quả của Ủy ban Ô-lim-pích quốc tế diễn ra tại Mát-xcơ-va. Cả lớp chúng tôi đón xem buổi lễ này trong doanh trại một đơn vị bộ đội. Niềm vui và những giọt nước mắt khi nghe thấy cụm từ "Bắc Kinh" vẫn hiện ra trước mặt. Hôm nay, ngọn đuốc Ô-lim-pích Bắc Kinh đã trở về và bắt đầu hoạt động rước đuốc tiếp sức tại Bắc Kinh trong 3 ngày, sau đó sẽ thắp cháy bồn lửa thiêng trong Sân vận động quốc gia "Tổ chim"—sân vận động chính của Ô-lim-pích Bắc Kinh. Hiện nay, các cơ quan truyền thông trong nước Trung Quốc đã bắt đầu đếm ngược giờ giờ khai mạc Ô-lim-pích Bắc Kinh. Người dân Bắc Kinh đã chuẩn bị sẵn sàng đón chào du khách quốc tế bằng sự nhiệt tình nồng nhiệt nhất.

Dạo bước trên đường phố Bắc Kinh hay đáp các phương tiện giao thông công cộng, bạn sẽ trông thấy nhiều người mặc đồng phục màu xanh da trời, đó là những tình nguyện viên phục vụ cho Ô-lim-pích Bắc Kinh. Thực ra, không chỉ những người mặc đồng phục là tình nguyện viên Ô-lim-pích Bắc Kinh, mà mỗi người dân thành phố, mỗi người Trung Quốc đều là tình nguyện viên sẵn sàng phục vụ cho Ô-lim-pích Bắc Kinh. Bất cứ bạn có yêu cầu gì, họ đều nhiệt tình giúp đỡ bạn. Hoan nghênh các bạn đến Bắc Kinh cảm nhận sự nhiệt tình của người dân Trung Quốc, tìm hiểu và tham quan Bắc Kinh--thành phố có lịch sử lâu đời lại mang phong cách hiện đại.

Mọi người đều biết, Bắc Kinh là một thành phố cổ, nhiều người dân tỉnh ngoài và du khách quốc tế đến Bắc Kinh du lịch là muốn tận mắt chứng kiến những di tích lịch sử và cảm nhận bầu không khí nhân văn của Bắc Kinh. Hiện nay, Bắc Kinh lại được tô điểm thêm nhiều gan màu hiện đại, đó là các sân nhà thi đấu và cảnh quan thành phố để đón chào Ô-lim-pích Bắc Kinh. Dạo bước trên phố Vương Phủ Tỉnh, bạn sẽ trông thấy những biểu ngữ Ô-lim-pích như "Hãy hoan hô vì ước mơ của chúng ta", khiến mọi người cảm nhận được một chút gì đó từ tận đáy lòng. Vâng, đúng vậy, Bắc Kinh là thành phố đăng cai Ô-lim-pích lần thứ 29, nhưng phong trào Ô-lim-pích không chỉ thuộc về thành phố này, mà là của cả thế giới. Những gì mà chúng tôi đã làm là để Ô-lim-pích diễn ra thuận lợi, để các vận động viên có một vũ đài thể hiện tài năng của mình, để khán thính giả trên thế giới thưởng thức được các cuộc thi đấu công bằng, quyết liệt và cảm nhận được tinh thần Ô-lim-pích.

Nếu bạn là một người hâm mộ thể thao thì hãy đi theo Mẫn Linh, bạn sẽ là một người hạnh phúc trong tháng 8 này, vì có thể thưởng thức các cuộc thi đấu trình độ cao nhất thế giới; nếu bạn không phải là một người ham mê thể thao thì cũng đi theo Mẫn Linh, bạn sẽ là một người hạnh phúc trong tháng 8 này, vì thông qua Ô-lim-pích 2008 bạn sẽ được du ngoạn thành phố Bắc Kinh có hàng nghìn năm lịch sử. Chúng ta hãy cùng chia sẻ niềm hạnh phúc này nhé!