Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Cô gái Mi-an-ma, một tình nguyện viên trong Trung tâm Tư vấn Ô-lim-pích
   2008-08-01 11:42:17    cri

Cô là một trong 500 người tình nguyện nước ngoài được tuyển chọn từ trong hơn 10 nghìn người nước ngoài đăng ký. Nguyện vọng của cô là phục vụ ngôn ngữ cho đồng bào Mi-an-ma trong thời gian diễn ra Ô-lim-pích.

Vài ngày trước, tại cuộc thi diễn thuyết Hán ngữ dành cho người nước ngoài do Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc tổ chức, là tình nguyện viên Ô-lim-pích duy nhất trong tất cả các thí sinh tham gia cuộc thi, một cô gái mặc vái Ta-men Mi-an-ma thu hút sự quan tâm của khán giả.

"Ô-lim-pích là một sân khấu lớn, còn tôi là một diễn viên đến từ Mi-an-ma, sự biểu diễn của tôi không nhất định phải trên sân nhà thi đấu, nhưng tin chắc rằng sẽ rất đặc sắc."

Cô gái đó là Lin-lin-ay, sinh ra tại Mi-an-ma, năm nay 25 tuổi, tính tình rất mở cửa, nhiệt tình, sôi nổi quan tâm các hoạt động xã hội. Một năm trước, Lin-lin-ay là lưu học sinh năm thứ hai Khoa Trung văn Đại học Sư phạm Thủ đô Bắc Kinh. Sau khi biết Trung Quốc đang tuyển tình nguyện viên với toàn xã hội cho Ô-lim-pích, Lin-lin-ay không chút do dự đã đăng ký qua mạng In-tơ-nét.

Nhưng sau một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng...E-mail đăng ký của bạn như muối bỏ biển, không có hồi âm. Thời hạn chót đăng ký dần dần qua đi, Lin-lin-ay hầu như không còn hy vọng gì nữa. Nhưng, sau 10 tháng, bạn đột nhiên nhận được thông báo tham gia thi vấn đáp của Trường.  

"khi nhận được thông báo thi vấn đáp, tôi vui mừng khôn xiết. Tôi cảm thấy mình tiến gần một bước đến mục tiêu. Nhưng khi bước vào phòng thi, thấy những người nước ngoài nói tiếng Trung, người sau giỏi hơn người trước đã làm tôi muội lòng. Tôi vốn mong được cử đến các sân nhà thi đấu, nhưng sợ ban giám khảo không tuyển tôi, cho nên tôi nói liên hồi với các thầy cô rằng, các thầy cô cho em đi, bất cứ làm việc gì cũng được."

1 2