Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Lòng người dân Yên Đài, thắm tình Ô-lim-pich
   2008-07-21 16:39:22    cri

Phóng viên của chuyên mục "Bắc Kinh 2008" Đài chúng tôi đã đến quảng trường Bãi biển nằm ở trung tâm khu Chi Phù thành phố Yên Đài tỉnh Sơn Đông. quảng trường Bãi biển tươi đẹp dưới bầu trời xanh đã được trang trí lộng lẫy, đâu đâu cũng thể hiện tình cảm Ô-lim-pích đậm đà của nhân dân thành phố Yên Đài.

Một người rước đuốc mang quốc tịch nước ngoài sống lâu ngày tại thành phố Yên Đài nói với phóng viên Đài chúng tôi rằng, Trung Quốc sẽ tổ chức một kỳ Ô-lim-pích tốt nhất, và cũng là Thế vận hội tốt nhất trên lịch sử Ô-lim-pích. Ông đã chứng kiến các trang thiết bị trong sân bãi thi đấu rất đầy đủ, tất cả phục vụ đều rất tốt, việc tổ chức hết sức chu đáo.

Bạn bè nước ngoài ôm ấp hy vọng lớn như vậy đối với Ô-lim-pích Bắc Kinh, vậy thì lòng nhiệt tình của nhân dân thành phố Yên Đài đối với Ô-lim-pích sẽ ra sao? Mang theo vấn đề này, chúng tôi liền đến quảng trường Bãi biển bên vịnh Bột Hải.

Vừa bước chân vào quảng trường Bãi biển tại trung tâm khu Chi Phù thành phố Yên Đài, những ngôi biệt thự cổ, hoặc hiện đại nằm trên ngã tư khiến mọi người có cảm giác như đặt chân đến đất nước châu Âu vậy. Vị trí địa lý độc đáo của Yên Đài khiến nơi đây trở thành thành phố thương mại sớm nhất trong lịch sử cận đại Trung Quốc, những ngôi biệt thự mang phong cách của các nước khác nhau, phần lớn là do người nước ngoài từng sống tại Yên Đài năm xưa để lại. Trên quảng trường có một pho điêu khắc hình chai rượu vang khổng lồ, đã thể hiện nền văn hóa rượu vang lâu đời của thành phố Yên Đài.

Xung quanh quảng trường Bãi biển là những ngọn đèn đường tạo hình ngọn đuốc Ô-lim-pích Tường Vân, cạnh đó là một số người dân thành phố Yên Đài đang náo nức chụp ảnh lưu niệm với ngọn đèn này. Mi Tăng Khoa, một thanh niên trẻ tuổi nhiệt tình của thành phố Yên Đài, đang đi dạo với người vợ có mang đã bảy tháng trên quảng trường Bải Biển trong ngày cuối tuần. Anh cho phóng viên biết là, người dân thành phố Yên Đài thường đến đây đi dạo, theo đà hoạt động rước đuốc Ô-lim-pích Bắc Kinh đang ngày một đến gần, bầu không khí Ô-lim-pích của thành phố cũng trở nên ngày càng nồng đậm hơn, nếu cho phép, anh hết sức mong mình có thể đến hiện trường hoạt động rước đuốc để cổ động cho Ô-lim-pích Bắc Kinh. Anh nói:

"Chẳng phải năm nay Trung Quốc tổ chức Ô-lim-pích đó sao, tôi cảm thấy chụp tấm ảnh để làm kỷ niệm rất có ý nghĩa. Hôm nay là chủ nhật, vừa đi dạo đến đây, khi ngọn đuốc Ô-lim-pích rước đến Yên Đài, nếu có cơ hội thể nào tôi cũng đến đây. Chúc Ô-lim-pích Bắc Kinh thành công, người Trung Quốc cố lên, đoạt được nhiều tấm huy chương vàng."

1 2