Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Các Lê-vít: Thân sĩ trên đường đua-1
   2008-06-06 18:00:24    cri

 

Thế vận hội Ô-lim-pích lần thứ 23 đã khai mạc vào 4 giờ 15 phút giờ địa phương ngày 28-7-1984 tại Lốt An-giơ-lét Hoa kỳ. Lúc này, một vận động viên người da đen của Mỹ đã chuẩn bị sẵn sàng, mọi người gửi gắm hy vọng anh sẽ làm nên điều huyền diệu tại Thế vận hội, đó là Các Lê-vít. Các Lê-vít 23 lá vàng rơi đã không phụ lòng mong mỏi của mọi người, anh không những giành 3 huy chương vàng các nội dung chạy 100 mét, 200 mét và nhảy xa, mà còn cùng đồng đội phá kỷ lục thế giới nội dung chạy tiếp sức 4x100 mét nam với thành tích 37 giây 8, cả thảy giành 4 huy chương vàng tại Thế vận hội lần này.

Đây là sự tái diễn của Ô-ven làm rung động thế giới tại Ô-lim-pích Béc-lin 48 năm trước, điều trùng hợp là 4 nội dung mà Các Lê-vít giành được huy chương vàng cũng là 4 nội dung mà Ô-ven giành được huy chương vàng năm xưa. Các Lê-vít 4 lần lên bục đăng quang, giành 4 huy chương vàng, trở thành nhân vật thời sự trong con mắt của muôn vàn khán giả tại Thế vận hội Ô-lim-pích Lốt An-giơ-lét.

Ngôi sao điền kinh người da đen được giới báo chí tôn vinh là "Ô-ven thứ 2" này sau đó đã gây một cú "sốc" không nhỏ thể hiện phong độ của anh. Anh đã tặng một trong số 4 huy chương vàng cho bà vợ goá của Ô-ven, để tưởng nhớ bậc tiền bối mà mình kính trọng. Ba huy chương vàng còn lại anh trao cho cha mẹ đã nuôi dạy mình giữ hộ-đây là một pha chứa chan tình người và ấn tượng nhất mà Các Lê-vít để lại cho Đại hội Ô-lim-pích.

Năm 1987 người cha của Các Lê-vít qua đời, tấm huy chương vàng nội dung chạy 100 mét của anh được bỏ vào trong hộp tro của người cha. Ngày 1-7-1961 là một ngày kỷ niệm suốt đời của vợ chồng ông Bin Lê-vít ở Bơ-minh-ham, Bang Y-a La-ma Mỹ. Hôm đó, gia đình có truyền thống thể thao này đã sinh cậu con trai thứ 3, đó là Các Lê-vít. Cũng như hai người anh trai và cô em gái vậy, Các Lê-vít từ nhỏ đã tập luyện môn điền kinh, là cậu bé được trời phú cho sở trường điền kinh, thần tượng của Các Lê-vít là Ô-ven, người hùng Ô-lim-pích. Mỗi khi có mặt trên sân điền kinh, cậu bé Các Lê-vít đều vui hơn bao giờ hết, hình như anh được sinh ra là vì môn điền kinh. Năm 12 tuổi, Các Lê-vít giành chức vô địch nhảy xa nhóm cùng độ tuổi Giải Điền kinh mang tên Ô-ven. Tại giải lần này, Các Lê-vít đã trông thấy và còn được thần tượng của mình đích thân chỉ bảo trong thi đấu. Đằng sau của "Tia chớp đen" Ô-ven sóng vỗ trào dâng, đó là những cậu bé người da đen sẽ viết tiếp trang sử rực rỡ của anh.