Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Giôn-xơn: Cơn ác mộng trong chớp nhoáng.
   2008-05-23 14:07:30    cri

Giôn-xơn và Lê-vít đều tràn đầy niềm tin đối với Đại hội Ô-lim-pích Xơ-un. Lê-vít mong trở thành vận động viên đầu tiên giành chức vô địch nội dung chạy 100 mét nam trong hai kỳ Ô-lim-pích liên tiếp, và nói rằng sẽ tặng tấm huy chương vàng thứ 2 này cho người cha vừa qua đời một năm trước. Còn Giôn-xơn mong bảo vệ danh hiệu "người bay số 1 của thế giới", bày tỏ sẽ chia sẻ niềm vui thắng lợi và giành huy chương vàng với mẹ. Chính vì vậy, trận chung kết nội dung chạy 100 mét tại Ô-lim-pích Xơ-un sẽ rất quyết liệt và không sao dự đoán kết quả.

9 giây 79 là một tốc độ không sao tưởng tượng được. Giôn-xơn đã chạy hết 100 mét với 47 bước. Còn Lê-vít chậm hơn một bước chân, về thứ 2 với thành tích 9 giây 92. Thành tích của Giôn-xơn nhanh hơn kỷ lục thế giới trước đó 0,14 giây. Cần phải biết rằng, rút ngắn được 0,1 giây trên 100 mét con người phải trải qua nhiều năm thậm chí là mấy thế hệ vận động viên. Giôn-xơn đã trở thành người hùng tại Ô-lim-pích Xơ-un, không những giành được những tràng pháo tay như sấm dậy của khán giả mà còn được Chủ tịch Ủy ban Ô-lim-pích quốc tế đích thân trao tặng huy chương vàng. Kỷ lục tiêu biểu cho giới hạn tột cùng của loài người này đối với Giôn-xơn mà nói là vượt quá sự mong đợi, cả thế giới đều bàng hoàng và phấn khởi, tại Ca-na-đa và Gia-mai-ca, Tổ quốc và quê hương anh đã ăn mừng thâu đêm trong 72 tiếng đồng hồ.


1 2