Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Chúng tôi mong đợi ngọn lửa thiêng Ô-lim-pích--Phỏng vấn 4 Đại biểu Việt Nam tham dự Diễn đàn cấp cao Trung Quốc-ASEAN về phát thanh và truyền hình
   2008-05-01 17:02:19    cri
Thưa quý vị và các bạn, tuy Lệ Quyên không được đích thân sang Việt Nam, nhưng qua các phương tiện truyền thông, Lệ Quyên đã cảm nhận được bầu không khí hân hoan đón mừng ngọn lửa thiêng Ô-lim-pích của nhân dân Việt Nam. Ngay trong khi chuyện trò với 4 đại biểu Việt Nam sang tham dự Diễn đàn cấp cao Trung Quốc – ASEAN về Phát thanh và Truyền hình diễn ra tại Bắc Kinh gần đây Lệ Quyên đã thấy được lòng nhiệt tình và niềm mong đợi ngọn lửa thiêng Ô-lim-pích của nhân dân Việt Nam. Trong tiết mục "Cầu vồng hữu nghị" hôm nay, Lệ Quyên xin giới thiệu với quý vị và các bạn buổi chuyện trò này.

Khi nói với Lệ Quyên về cảm nghĩ của mình đối với hoạt động rước đuốc ở Việt Nam, bà Hoàng Minh Nguyệt Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam cho biết:

Hiện nay, ngọn đuốc Ô-lim-pích đã đi qua nhiều nước và sẽ đến Việt nam, nhân dân Việt cũng rất mong chờ sự kiện này. Từ ngọn lửa đó chúng tôi sẽ càng hun đúc lên để mang đến Bắc Kinh và hy vọng ngọn đuốc sẽ rực sáng trên bầu trời Bắc Kinh để giúp cho sự thành công của Ô-lim-pích. Là một trong những khán thính giả yêu thích thể thao, chúng tôi vui mừng là Đại hội Ô-lim-p̣ích lần này được tổ chức ở Bắc Kinh, chúng tôi xin chúc Trung Quốc tổ chức thành công và cũng tin tưởng chắc chắn rằng, Đại hội thể thao Ô-lim-pích Bắc Kinh sẽ thành công tốt đẹp.

 

Trả lời Lệ Quyên về sự chuẩn bị cho Thế vận hội và hoạt động rước đuốc Ô-lim-pích ở Việt Nam, ông Vũ Thanh Sơn Phó Cục Trưởng, Cục Báo chí của Bộ Thông tin và Tuyên truyền Việt Nam cho biết:

Rước đuốc là hoạt động thể thao thể hiện tinh thần Ô-lim-pích của cả cộng đồng các nước vì mục đích chung cho sự nghiệp phát triển thể thao và hòa bình, hợp tác giữa các dân tộc. Việt Nam là một nước tham gia hoạt động rước đuốc Ô-lim-pích, nên tôi cho rằng hoạt động đó diễn ra ở Việt Nam cũng như ở các nước khác.

Khi tôi vừa bước xuống phi trường về đến khách sạn, thì những tranh ảnh, biểu tượng chuẩn bị cho Ô-lim-pích Bắc Kinh tạo ra bầu không khí rất sôi động. Cảm nhận của tôi là Trung quốc chuẩn bị cho Ô-lim-pích đã khá lâu. Tháng 11, năm 2007, tôi sang Bắc Kinh thì thấy không chỉ riêng Bắc Kinh mà các thành phố khác cũng rất tích cực cho việc chuẩn bị Ô-lim-pích, từ chỉnh trang cho bộ mặt của thành phố, hệ thống giao thông, rồi hướng dẫn cho khách nước ngoài, đặc biệt là sự quảng bá cho hình ảnh của Ô-lim-pích Bắc Kinh, nên tôi cho rằng Trung Quốc làm rất tốt công tác chuẩn bị. Các cơ quan truyền thông đại chúng của chúng tôi không những chỉ đưa tin về công tác chuẩn bị của Trung Quốc, mà cũng đưa tin về sự chuẩn bị trong lĩnh vực thể thao của Việt Nam chuẩn bị tham gia Ô-lim-pích Bắc Kinh. Tôi đánh giá rất cao những thành tích của ngành thể thao Trung Quốc, những bộ môn truyền thống của Trung Quốc mà từ nhỏ tôi đã thấy Trung Quốc luôn đạt thành tích tốt trên đấu trường quốc tế.

Tôi rất mong Đại hội Ô-lim-pích Bắc Kinh thành công rực rỡ và thể hiện tinh thần hòa bình hữu nghị giữa các dân tộc.

Là Phó Trưởng ban Phát thanh Đối ngọai của Đài Tiếng nói Việt Nam, chị Nguyễn Thị Thúy Lan đã giới thiệu với Lệ Quyên về tình hình đưa tin, những điều tai nghe mắt thấy trong mấy ngày ở Bắc Kinh cũng như ý nghĩa của hoạt động rước đuốc, chị nói:

Ngọn lửa thiêng Ô-lim-pích Bắc Kinh được thắp sáng từ A-ten Hy Lạp qua nhiều nước, rồi đến Việt Nam, những hoạt động này chúng tôi đều đưa tin. Người Việt Nam nói chung và cá nhân tôi nói riêng rất yêu thể thao và quan tâm đến các lĩnh vực thể thao, mà Đại hội Ô-lim-pích là hoạt động lớn, nên chúng tôi không những đưa tin, mà còn đưa tin cập nhật.

Qua các phương tiện truyền thông tôi được biết các bạn Trung Quốc rất coi trọng Ô-lim-pích Bắc Kinh, người dân Bắc Kinh nói riêng và nhân dân toàn Trung Quốc nói chung đều nỗ lực cho sự kiện này, như có nhiều người học tiếng Anh và đăng ký tình nguyện phục vụ Ô-lim-pích. Khi vừa xuống sân bay, hay vào khách sạn thì các biển chỉ dẫn đều có Trung văn và Anh văn tiện lợi cho du khách nước ngoài đến Bắc Kinh trong dịp Ô-lim-pích. Chỉ sau hai năm tôi trở lại Bắc Kinh đã thấy Bắc Kinh có sự phát triển mới.

Chị Tạ Thị Bích Loan,người phụ trách kênh VTV 6 của Đài Truyền hình Việt Nam cũng cho Lệ Quyên biết về cảm xúc của mình khi ngọn lửa thiêng đến Việt Nam:

Không chỉ hoạt động rước đuốc, mà Ô-lim-pích luôn luôn là một ngày hội lớn của tất cả các dân tộc vì hòa bình và hữu nghị, nên tất cả các nước đều đang quan tâm đến Đại hội thể thao Ô-lim-pích Bắc Kinh, Đài truyền hình của chúng tôi có những tổ chuyên môn đưa tin về Ô-lim-pích Bắc Kinh tới khán giả Việt nam. Nhất là trong bản tin thời sự chúng tôi rất vui mừng khi thấy các bạn đã chuẩn bị khâu cuối cùng để hoàn thiện mọi việc. Tôi mong rằng lễ khai mạc Ô-lim-pích Bắc Kinh sẽ vô cùng hoành tráng, trên màn hình tôi đã thấy được những sân bãi và sự chuẩn bị của các bạn cho Ô-lim-pích Bắc Kinh, có thể nói là khâm phục, thán phục. Lần này tôi vinh dự được tham quan sân vận động rất nổi tiếng chuẩn bị lễ khai mạc, đây sẽ là một kỷ niệm tuyệt vời đối với tôi. Tôi xin chúc Đại hội thể thao Ô-lim-pích Bắc Kinh thành công rực rỡ, tôi thực sự hạnh phúc khi thấy người dân Trung Quốc hân hoan chào đón sự kiện này, và đây là một dấu ấn trong bước phát triển mới của đất nước Trung Quốc.