Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Cảm nhận Ô-lim-pích Bắc Kinh--người rước đuốc trẻ nhất là 16 tuổi
   2008-04-29 14:16:27    cri

Quý vị và các bạn thân mến, hoan nghênh các bạn đến với tiết mục "Cảm nhận Ô-lim-pích Bắc Kinh" hôm nay. Tôi là Nam Dương.

Thưa các bạn, Lễ rước đuốc Ô-lim-pích Bắc Kinh đã diễn ra thành công tại thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày 29. Người dân thành phố Hồ Chí Minh đã "thắp sáng đam mê, chia sẻ ước mơ" Ô-lim-pích bằng nhiệt tình của mình. Tất cả có 60 người rước đuốc đã tham gia lễ rước đuốc tại thành phố Hồ Chí Minh, trong đó người rước đuốc trẻ nhất là 16 tuổi, đó chính là bạn Nguyễn Khánh Ánh Hoàng mà các bạn thính giả Việt Nam rất quen thuộc. Vậy trong tiết mục hôm nay xin mời các bạn lắng nghe sự cảm nhận về tinh thần Ô-lim-pích của bạn Nguyễn Khánh Ánh Hoàng qua đoạn băng ghi âm mà Mẫn Linh từ thành phố Hồ Chí Minh truyền về.

Vâng, xin cảm ơn Mẫn Linh, cảm ơn bạn Nguyễn Khánh Ánh Hoàng. Đúng như bạn Ánh Hoàng đã nói, hy vọng ngọn đuốc Ô-lim-pích Bắc Kinh tiếp tục nêu cao tinh thần hòa bình trong hành trình tiếp theo, và tinh thần Ô-lim-pích sẽ mãi mãi được giữ gìn để khích lệ nhân dân thế giới phấn đấu cố lên. Tiết mục hôm nay "Cảm nhận Ô-lim-pích Bắc Kinh" hôm nay xin tạm dừng tại đây, cảm ơn các bạn đón nghe, tạm biệt các bạn.