Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  "Ngọn đuốc" với "hòa bình thế giới"
   2008-03-25 20:43:36    cri

"Hãy rước đuốc ra toàn thế giới, nói với mọi người Đại hội Ô-lim-pích sắp bắt đầu." Đây là câu nói của cô chủ tế tại lễ lấy mồi lửa thiêng của Đại hội Ô-lim-pích Bắc Kinh. "Đại hội Ô-lim-pích sắp bắt đầu", đúng, chỉ còn hơn 130 ngày, nhân dân Trung Quốc và nhân dân thế giới đều sẽ chứng kiến một Thế vận hội ngưng tụ trí tuệ của toàn thể người dân Trung Quốc.

Thế vận hội, rước đuốc...đang là những đề tài mà người dân Trung Quốc hiện nay hết sức quan tâm. Ngày 24, nhiều đài truyền hình và trang Web đã truyền hình trực tiếp lễ lấy mồi lửa thiêng diễn ra tại Ô-lim-pi-a Hy Lạp. Lễ lấy mồi lửa thiêng bắt đầu từ 5 giờ chiều giờ Bắc Kinh, đây cũng là giờ tan tầm của nhiều đơn vị Trung Quốc. Tình hình giao thông hôm đó hình như có chút khác với ngày thường. Giờ cao điểm hình như bị lùi lại hai tiếng đồng hồ bởi vì nhiều người đang theo dõi lễ lấy mồi lửa qua mạng In-tơ-nét hoặc TV tại cơ quan hoặc công ty. Ngọn đuốc sau cùng được đốt cháy đánh dấu Thế vận hội Bắc Kinh từng bước đến gần với chúng ta. Một ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh sắp bắt đầu.

Người Trung Quốc đầu tiên chạy rước đuốc là nữ vận động viên bơi lội La Tuyết Quyên. Sau khi hoàn thành đoạn đường rước đuốc của mình, trả lời câu hỏi của phóng viên về ngọn đuốc sẽ truyền đi những thông điệp gì cho nhân dân trên thế giới, chị La Tuyết Quyên đã trả lời rất đơn giản: "hòa bình thế giới". Đây cũng là cội nguồn của Ô-lim-pích, là sự mong mỏi của nhân dân Trung Quốc. Hy vọng những tiếng nói lạc điệu cản trở Thế vận hội Bắc Kinh sẽ tiêu tan, hy vọng ngọn đuốc sẽ được truyền đi khắp cả thế giới có thể khiến nhân dân các nước trên thế giới tay bắt tay, vì mục đích hòa bình, vì tinh thần Ô-lim-pích.