Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Nhạc sĩ nổi tiếng của Mỹ sẽ soạn nhạc cho Thế vận hội Ô-lim-pích Bắc Kinh
   2008-03-20 17:49:08    cri

Ông nói tại Bắc Kinh rằng ông sẽ tham gia sáng tác bài hát chủ đề của Thế vận hội Bắc Kinh 2008. Ông còn mong tổ chức một đêm liên hoan âm nhạc cỡ lớn tại Bắc Kinh vào năm 2008, để giới thiệu Bắc Kinh với toàn thế giới. Ông nói: Tôi cải thấy kiêu hãnh được soạn nhạc chủ đề cho Thế vận hội 2008. Tôi muốn nói lời tận đáy lòng là mình chưa bao giờ nghĩ rằng lại có cơ hội truyền đạt thông tin với thế giới thông qua âm nhạc, nói với cả thế giới đây là một đất nước như thế nào.

Ông Quyn-xy Giôn không những bày tỏ nguyện vọng được soạn nhạc cho thế vận hội Bắc Kinh 2008, mà còn xem xét đắn đo tới cả một số chi tiết và đặc điểm sáng tác. Ông cho rằng bộ phận hạt nhân của bản nhạc này là nguyên tố Trung Quốc, đặc biệt là giai điệu và âm thanh đặc sắc của Trung Quốc. Nhưng nói chung bản nhạc này cần phải kết hợp các nguyên tố âm nhạc của toàn thế giới.

Ông Tưởng Hiệu Vũ, Phó chủ tịch Ban tổ chức Thế vận hội Bắc Kinh nói, những nhạc sĩ quan trọng như ông Giôn tham gia sáng tác bài hát chủ đề của thế vận hội Bắc Kinh khiến Ban tổ chức cảm thấy vui mừng khôn xiết. Sự tham gia của ông sẽ khích lệ càng nhiều các nghệ sĩ nước ngoài tham gia vào Thế vận hội Bắc Kinh. Ông nói, ông Quyn-xy Giôn là một nhạc sĩ nổi tiếng thế giới, chúng tôm khâm phục tài ba của ông về âm nhạc. Chúng tôi cũng mong bài hát mà ông Giôn hiến dâng cho thế vận hội Bắc Kinh là rất đặc sắc.

Ông Tưởng Hiệu Vũ còn nói, trước ngày khai mạc thế vận hội Bắc Kinh, Ban tổ chức hằng năm đều tổ chức các cuộc thi sáng tác ca khúc cho Ô-lim-pích, những bài hát xuất sắc này trải qua sự kiểm nghiệm trong một thời gian sẽ được chọn lọc để làm bài hát chủ đề của Thế vận hội 2008. Bài hát chủ đề của thế vận hội phải tới năm 2008 mới xác định. Ông Quyn-xy Giôn thăm Trung Quốc lần này chỉ trong vài ngày ngắn ngủi nhưng mọi điều tai nghe mắt thấy tại một đất nước xa lạ này không những khiến ông cảm thấy mới mẻ mà còn để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc. Ông nói, mỗi người Trung Quốc đều coi tôi như người thân trong nhà, điều này khiến tôi rất tự hào. Cảm giác này thật kỳ diệu, tôi đã nhiều lần muốn bán ngôi nhà ở Ca-li-pho-ni-a để ở lại Trung Quốc. Tôi rất yêu thính nền văn hoá và tinh thần ở đây.


1 2