Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Lưu Tường: Người viết lên huyền thoại tại Hy Lạp - 3
   2008-03-12 16:51:41    CRIonline
"Nhảy ba bước" khiến anh kết duyên với chạy 110 mét vượt rào.

Năm 1999 Lưu Tường 16 tuổi chính thức trở thành đệ tử của huấn luyện viên Tôn Hải Bình. Lúc này hình như cả hệ thống thần kinh thể thao của Lưu Tường đã được kích hoạct, chỉ tập luyện chạy 110 mét vượt rào không đầy 3 tháng Lưu Tường đã chính thức có mặt trên sân thi đấu, tham gia Giải Điền kinh toàn quốc và giành huy chương đồng với thành tích 14 giây 19, gây "cú sốc" không nhỏ trong làng điền kinh Trung Quốc. Cũng trong thời điểm này Lưu Tường đã hoàn thành bước đi đầu tiên trong cuộc đời vận động viên "ba bước nhảy". Lúc đó, Lưu Tường ngay cả vận động viên cấp 3 cũng không phải đã lần lượt vươn lên thành vận động viên cấp 2, rồi cấp 1, và cuối cùng được phong kiện tướng thể thao.

Trong 3 năm chinh chiến tiếp theo Lưu Tường mỗi năm vươn lên thêm một cấp độ trong "ba bước nhảy". Năm 2000 xếp thứ 4 Giải vô địch trẻ thế giới; năm 2001 vô địch Đại hội thể thao toàn quốc, Đại hội thể thao Đông Á và Đại hội thể thao sinh viên thế giới. Năm 2002 giành giải thưởng lớn hạng nhất của Liên đoàn Điền kinh thế giới tại Lô-dan Thụy Sĩ, phá kỷ lục Giải Điền kinh trẻ thế giới 13 giây 23 do vận động viên Mỹ bảo vệ trong 24 năm liền với thành tích 13 giây 12.

Chỉ trong 3 năm ngắn ngủi, Lưu Tường 19 tuổi đã từ một thiếu niên hầu như không biết gì về chạy vượt rào đã trở thành một ngôi sao điền kinh xếp thứ 4 thế giới.

"Sau lần phá kỷ lục thế giới tại Giải vô địch trẻ thế giới lần này đã khiến Lưu Tường hiểu biết sâu hơn về môn chạy vượt rào 110 mét. Sau trận đấu Lưu Tương vui mừng khôn xiết nhào lộn một vòng trên sân và cũng từ đó anh càng yêu thích môn thể thao này hơn bao giờ hết. Nếu nói là bị 'hút hồn' cũng không ngoa tí nào". Ông Lưu Học Căn nói. Lưu Tường là người con hiếu thảo được mọi người biết đến, những năm trước mỗi khi cuối tuần không tập luyện anh đều về nhà thăm cha mẹ, ông nội, bà nội. Ông Lưu Học Căn cho biết sau khi Lưu Tường tham gia Giải thưởng lớn và phá kỷ lục thế giới, có ít về nhà hơn vào dịp cuối tuần, bởi vì phải dành thời gian để giao lưu với huấn luyện viên, học tập các yếu lĩnh vượt rào.

Thái độ quyết định thu hoạch: những năm tiếp theo Lưu Tường liên tiếp phá kỷ lục, hoàn thành 'bước nhảy thứ 3' trong cuộc đời vận động viên của mình. Năm 2003 xếp thứ 6 chạy vượt rào 60 mét Giải vô địch Điền kinh trong nhà thế giới, chấm dứt trang sử vận động viên Trung Quốc 18 năm liền không giành được huy chương trong môn này. Tiếp đến, tại Giải vô địch Điền kinh trong nhà thế giới năm 2004, Lưu Tường giành huy chương vàng và hai lần phá kỷ lục nội dung chạy vượt rào 60 mét trong nhà với thành tích 7 giây 46 và 7 giây 43. Một lần nữa viết lên trang sử mới cho môn điền kinh Trung Quốc.

Tại Giải Điền kinh Ô-xa-ca Nhật Bản năm 2004 Lưu Tường lần đầu tiên so tài với vận động viên nổi tiếng của Mỹ A-lan Giôn-xơn, kết quả Lưu Tường đã giành chức vô địch và phá kỷ lục châu Á với thành tích 13 giây 06.