Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Pla-ti-ni-Người mở ra trang sử mới cho nền bóng đá nước Pháp
   2008-03-12 16:51:41    cri
Tuy không thể dẫn dắt đội bóng giành được Cúp Thế giới về cho nước Pháp, song Pla-ti-ni đã bước lên đỉnh cao của nền bóng đá châu Âu. Tại Giải vô địch châu Âu năm 1984, Pla-ti-ni đã dẫn dắt đội Pháp giành chức vô địch. Với tư cách là đội trưởng, Pla-ti-ni đã ghi 9 bàn thắng trong 5 trận đấu, được người Pháp gọi với cái tên thân mật là "Platoche".

Ngày 27-6-1984, trong trận chung kết Cúp châu Âu, Pla-ti-ni phá lưới đội Tây Ban Nha với quả đá phạt trực tiếp đầy ngoạn mục, giúp đội Pháp giành được chức vô địch, đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử đội Pháp giành được chức vô địch giải này. Có thể nói Pla-ti-ni đã mở ra trang sử mới cho nền bóng đá nước Pháp. Để khen thưởng siêu sao bóng đá này, Tổng thống Pháp Mít-tơ-răng năm 1985 đã đích thân trao giải thưởng "Quân đoàn danh dự"-giải thưởng cao qúi nhất giành cho các vận động viên Pháp.

Ngày 17-5-1987, Pla-ti-ni tham gia trận thi đấu cuối cùng tại Giải vô địch quốc gia I-ta-li-a và coi đó là trận đấu từ biệt sân cỏ của anh. Trong 15 năm xông pha trên sân cỏ, Pla-ti-ni cả thảy tham gia thi đấu 649 trận, ghi 353 bàn thắng. Các cổ động viên và những người hâm mộ đã giương cao những biểu ngữ ngỏ lời thăm hỏi với những dòng chữ "Pla-ti-ni, cám ơn anh", "Pla-ti-ni, chúng tôi yêu mến anh"...làm cho người hùng Pla-ti-ni phải rơi nước mắt. Sau khi Pla-ti-ni treo giày, đội Giu-ven-tút cũng như đội Pháp đều từng một dạo rơi vào cảnh khó khăn, bởi vì mọi người phát hiện không có ai có thể thay thế vị trí của Pla-ti-ni.

Sau khi treo giày, Pla-ti-ni từng tập trung sức lực cho việc kinh doanh của mình, anh chứng minh với mọi người rằng những cầu thủ bóng đá không phải là những con người ngu dốt chỉ có tứ chi phát triển. Ngoài ra, anh còn từng làm huấn luyện viên trưởng của đội Pháp. Tuy nhiên ấn tượng sâu sắc nhất mà Pla-ti-ni để lại cho mọi người là tại Cúp bóng đá thế giới diễn ra ở Pháp. Với tư cách là lớp đàn anh trong làng bóng đá thế giới, Pla-ti-ni là một trong hai đồng chủ tịch của Ban tổ chức Cúp thế giới Pháp năm 1998, góp phần cho Cúp thế giới Pháp diễn ra suôn sẻ. Trong thời gian diễn ra Cúp thế giới Pháp, ông Phéc-nan-đét, một đồng chủ tịch khác của Ban tổ chức qua đời, Pla-ti-ni đau đớn rớt lệ đã làm cảm động cả thế giới.

Trước khi có Pla-ti-ni, đội Pháp chỉ là một đội bóng tầm thường, chính Pla-ti-ni đã giúp đội Pháp giành được chức vô địch châu Âu đầu tiên. Năm 1998, khi Di-đan cùng với đội Pháp giương cao Cúp vô địch thế giới thì cũng là lúc Pla-ti-ni thể hội sâu sắc thế nào là "Con hơn cha, nhà có phúc". Thế nhưng, người Pháp sẽ không bao giờ quên Pla-ti-ni, bởi vì anh là người đã mở ra trang sử mới cho nền bóng đá nước Pháp.