Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Platini: Truyền kỳ vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá Pháp
   2008-03-12 16:51:41    cri

Sự huy hoàng thực sự của nền bóng đá Pháp bắt đầu từ thập niên 80 thế kỷ 20, đội Pháp với dàn cầu thủ mới tiêu biểu là Michel Platini đánh đâu thắng đấy, có chút giống Napoleon ra trận năm xưa, đánh đâu thắng đó. Sau thế hệ ngôi sao này, Pháp xuất hiện nhiều nhân tài. Cuối thế kỷ 20, Pháp giành được cúp thế giới, cúp Châu Âu, không gì có thể ngăn cản nổi. Năm 2003, tạp chí "Bóng đá Pháp" đã bình chọn ra các cầu thủ bóng đá vĩ đại nhất trong lịch sử Pháp, ba người đứng đầu lần lượt là Platini, Zidane và Raymond Kopa, còn Juste Fontaine xếp thứ năm.

Ngày 21 tháng 6 năm 1955, Michel Platini sinh ra trong một gia đình bình thường ở Lorraine Pháp. Cuộc đời bóng đá của Platini bằng phẳng hơn nhiều so với đa số các ngôi sao bóng đá khác. Lúc nhỏ anh đá trong đội thiếu niên Nancy đã tiếp nhận sự huấn luyện chính quy và hệ thống, tố chất thân thể và kỹ thuật bóng đá đều đã có sự tiến bộ vượt bậc. Lúc 17 tuổi Platini được gọi vào đội Nancy một, trở thành cầu thủ nhà nghề trẻ nhất trong đội.

Tháng 5 năm 1979, Platini đã ký hợp đồng đá cho đội Saint-Etienne với giá một triệu Phrăng. Tại nơi đây Platini thực sự trở thành một siêu sao bóng đá, anh vừa là người tổ chức tấn công vừa là cây làm bàn, điều khiến mọi người khâm phục là những quả đá phạt của anh, năng lực đọc thi đấu độc nhất vô nhị và kỹ thuật xuất chúng của anh đã chinh phục đội bóng hàng đầu Pháp lúc đó, cũng đã chinh phục cả nước Pháp.

Nhà có uy tín trong giới bóng đá Pháp Butt viết bài khen ngợi anh rằng: "Platini có thể còn chưa đạt đến thời kỳ tốt nhất trong cuộc đời bóng đá của anh, nhưng có thể nói chắc rằng, anh thuộc loại cầu thủ 'bậc thầy'. Anh có thể đổi mới, tìm cách làm bàn. Tuy bề ngoài trông không có gì khác người, nhưng anh là một nhà nghệ thuật trên sân cỏ."

Lời nói của bậc tiền bối cuối cùng đã được ứng nghiệm. Sau cúp bóng bá thế giới năm 1982, Platini chuyển sang đá cho đội Juventus I-ta-li-a, đội Juventus lúc đó có các siêu sao cỡ thế giới như Rossi, Zoff, Boniek, mà người chỉ huy những siêu sao này trên sân tức là Platini.

Năm đầu tiên đến I-ta-li-a, Platini đã được bầu làm quả bóng vàng giải vô địch bóng đá I-ta-li-a. Mùa giải năm 1983 đến năm 1984, Platini ghi được 23 bàn thắng tại giải vô địch I-ta-li-a, giúp đội Juventus giành chức vô địch giải vô địch I-ta-li-a. Sau khi giành chức vô địch giải vô địch bóng đá hạng A I-ta-li-a, đội Juventus mà Platini đầu quân đã tham gia cúp C1 Châu Âu, đồng thời thắng liền một mạch lọt vào trận chung kết.

Song, ngày 29 tháng 5 năm 1985, Platini lại trải qua một ngày như cơn ác mộng, trong trận chung kết cúp C1 Châu Âu với đội Liverpoon đã diễn ra vụ Haysseell chấn động thế giới. Trong trận chung kết hôm đó, mặc dù đội Juventus nhờ vào việc làm bàn của Platini thắng đội Liverpoon với tỉ số 1:0, nhưng Platini lại không sao vui mừng, Anh nói: "Đêm hôm đó hoàn toàn không liên quan đến bóng đá. Họ chỉ có thể mang cúp vô địch đến phòng thay quần áo của chúng tôi."