Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Tranh giả
   2009-09-08 15:42:17    cri
Sau khi Pi-cát-sô nổi tiếng, số người vẽ phỏng theo những bức tranh của ông ngày càng nhiều, không còn phân biệt được đâu là thật, đâu là giả nữa.

Một hôm, có một thương gia đem một bức tranh đến hỏi Pi-cát-sô:

- Thưa ngài, đây có phải là bức tranh do chính ngài vẽ không?

Pi-cát-sô chẳng thèm nhìn, nói:

- Hàng giả!

Ít lâu sau, nhà buôn tranh lại phấn khởi đem đến một bức tranh khác. Pi-cát-sô chau mày và cũng chẳng thèm nhìn, nói:

- Hàng giả!

Nhà buôn tranh phát hoảng lên, nói rằng bức tranh này chính mắt ông ta nom thấy Pi-cát-sô vẽ.

Pi-cát-sô cười ầm lên và nói:

- Có, hồi đó chính tôi cũng vẽ những bức tranh giả!