Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Những bài hát trong phim truyện Trung Quốc
   2009-08-31 15:00:19    cri
Các bạn thính giả thân mến, hoan nghênh các bạn thưởng thức Chương trình Văn nghệ cuối tuần trên sóng Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc do Ng̣ọc Ánh điều khiển. Nhiều bạn, đặc biệt là các bạn thính giả đứng tuổi viết thư cho Ngọc Ánh bày tỏ mong được nghe những bài hát trong phim truyện Trung Quốc đi cùng năm tháng qua Chương trình văn nghệ này. Trong Chương trình hôm nay, Ngọc Ánh xin đáp ứng yêu cầu của các bạn.

Có nhiều bạn thính giả đứng tuổi Việt Nam trước đây từng nghe qua những bài hát như "Trời nắng đẹp", "Tổ quốc tôi", "Tiếng chuông lạc đà". Những bộ phim của những bài hát này đã để lại nhiều kỷ niệm trong ký ức của biết bao thế hệ người Trung Quốc, thậm trí trong cả ký ức của nhiều bạn thính giả khán giả Việt Nam đứng tuổi. Ngọc Ánh mong sao, giai điệu quen thuộc của những bài hát này cũng được các bạn trẻ đang có mặt bên máy thu thanh yêu thích.

Bài hát "Trời nắng đẹp" là bài hát chủ đề trong bộ phim truyện "Câu chuyện Liễu Bảo". Bộ phim này do Xưởng làm phim Bát Nhất được xây dựng vào năm 1957, đạo diễn Vương Bình.

Bộ phim này kể vể câu chuyện xảy ra vào mùa xuân năm 1944, một liên đoàn Tân Tứ Quân được lệnh đến đóng tại thôn Liễu Bảo khu vực Tô Bắc tiến hành thao luyện. Lý Tiến, trưởng ban số 4 và cô con gái xinh đẹp nết na cần cù của chủ nhà tên là Nhị Muội phải lòng với nhau. Thế nhưng kỷ luật quân đội không cho phép như vậy. Chỉ đạo viên gọi Lý Tiến đến nói chuyện, mặc dù Lý Tiến bày tỏ sé buông bỏ thứ tình cảm này, nhưng trong nội tâm anh vẫn giữ vẹn mối tình với Nhị Muội. Sau khi đơn vị rời khỏi Liễu Bảo, trung đội trưởng quân ngụy muốn cưỡng bức Nhị Muội làm vợ, liền phái tên địa chủ Vương thủ quỹ đến nhà cướp cô. Chỉ đạo viên đích thân đi đuổi, lý Tiến bắn chết tên thủ quỹ Vương, cứu được Nhị Muội, từ đó Nhị Muối càng yêu thắm thiết Lý Tiến. Vì nhu cầu của cuộc chiến tranh cách mạng, Lý Tiến đành phải dứt lòng buông bỏ tình cảm cá nhân, theo đơn vị tiến xuống phía nam. Năm năm sau, do anh dũng chiến đấu, Lý Tiến được đề bạt làm Đại đội trưởng, sau khi đơn vị bộ đội rút đi rồi, Nhị Muội cũng than đội du kích, vào Đảng và được đề bạt làm cán bộ. Khi Lý Tiến dẫn quân trở lại thân Liễu Bảo, anh đã gặp Nhị Muội dẫn dắt đoàn thuyền trở lương thực chi viện tiền tuyến.

Sau đây mời các bạn nghe bài hát "Cửu cửu trời nắng đẹp" bài hát chủ đề trong bộ phim "Câu chuyện Liễu Bảo", do chị Tống Tổ Anh trình bày.

Trời nắng đẹp

Anh chàng 18 ngồi ven sông

Gió thổi xe gío quay

Đậu tằm hoa tươi hương lúa thơm

Anh chàng 18 bảo Anh Liên rằng

Ra đi ba năm không trở về

Cách mạng tháng lợi mới gặp lại

Các bạn thân mến, tiếp theo Ngọc Ánh xin giới thiệu bài hát "Tổ Quốc tôi", bài hát chủ đề trong bộ phim truyện "Thượng Cam Lĩnh".

Bộ phim này xây dựng vào năm 1956, đây là câu chuyện kể về thời kỳ chống Mỹ viện Triều của Trung Quốc. Mùa thu năm 1952, giữ lúc cuộc đàm phán Pa-mơn-chôm nghỉ họp, quan Mỹ phát động cuộc tấn công quy mô vào miền trung Triều Tiên hòng chiếm đóng Thượng Cam Lĩnh và Núi Ngũ Thánh. Đại đội trưởng bát liên quân tình nguyện Trung Quốc tên là Trương Trung Phát đã dẫn toàn đại đội kiên quyết đóng giữ Thượng Cam Lĩnh. Đả đại đội từng một dạo bị cắt đứt liên lạc với hậu phương, thiếu thốn lương thực và nước uống, tình huống hết sức gian nan, song các chiến sĩ vẫn ngoan cường kiên trì canh giữ trong hang suốt 42 ngày liền, cuối đã hoàn thành nhiệm vụ trì hoãn quân địch, khiến quân tình nguyện có thể phản công và đi đến thắng lợi, từ đó xoay chuyển tình hình trên chiến trường Triều Tiên, buộc đại diện của phía Mỹ trở lại bàn đàm phán tại Pan-mơn-chôm, cuối cùng đã ký hiệm định đình chiến.

Sau đây, mời các bạn nghe bài hát "Tổ Quốc tôi" trong bộ phim "Thượng Cam Lĩnh" do giọng ca nổi tiếng Trung Quốc Quách Lan Anh trình bày.

Dòng sông lớn sóng mênh mang

Gió thổi hương lúa ngát hai bờ

Tổ quốc tươi đẹp của ta đó

Là nơi tôi sinh trưởng lên

Bạn bè đến rồi có rượu ngon

Lang sói mà đến

Súng săn đây sẽ nhằm vào chúng

Sau khi Trung Quốc kết thúc Cuộc Đại Cách mạng Văn hóa năm 1976, sự nghiệp điện ảnh Trung Quốc dần dần hồi phục và trở nên phồn vinh, nhiều bộ phim truyện mới của Trung Quốc đã lần lượt ra mắt công chúng và gây tiếng vang trong cả nước, bộ phim "Người con hải ngoại" là một trong số đó xây dựng vào năm 1979 do nữ diễn viên Tần Di và Trần Sung sắm vai chính. Câu chuyện kể về cô gái Hoàng Tư Hoa có năng khiếu ca hát, nhưng vì gia đình "có mối quan hệ bà con ở hải ngoại " cho nên khi đăng ký thi vào đoàn văn công quân đội đã bị từ chối. Trưởng đoàn Tư Mã Uy kiên quyết thi hành chính sách Hoa kiều, liền cử cán bộ đến điều tra tình hình gia đình của Hoàng Tư Hoa. Sau khi "Bọn bốn tên" bị lật đổ, Tư Hoa đã trúng tuyển vào đoàn văn công quân đội. Chị đã cất tiếng hát bài "Tôi yêu Trung Quốc". Sau đây, mời các bạn thưởng thức bài hát "Tôi yêu Trung Quốc" do chị Diệp Bội Anh trình bày.

Tôi yêu Người, Trung Quốc

Tôi yêu Người mạ non mùa xuân

Têi yêu Người quả chín mùa thu

Tôi hiến dâng cho Người tuổi trẻ tươi đẹp

Tổ quốc tôi.

Cuối cùng Ngọc Ánh giới thiệu với các bạn bộ phim "Hành khách đeo xiềng tay" và thưởng thức bài hát "Tiếng chuông lạc đà" trong phim. Bộ phim xây dựng vào năm 1980 này kể về một chiến sĩ công an tên là Lưu Kiệt, trong tình hình bị "Bọn 4 tên" bức hại vẫn một lòng sắt son với Đảng, anh khắc phục nhiều cản trở và khó khăn, cuối cùng đã từ tay bọn xấu thu lại nhiên liệu mang số "A-1" bị chúng lấy cắp, cứu vãn sự mất mát to lớn cho nhà nước.

Cuối cùng, mời các bạn thưởng thức bài hát "Tiếng chuông lạc đà" do anh Tưởng Đại Vĩ trình bày.

Tiễn chiến hữu

Lên đường xa

Đường xa gánh nặng bao gian nan

Tiếng chuông lạc đà vang dọc đường

Cuộc đời cách mạng luôn chia tay

Tình cảm bạn hữu chia làm đôi

Hỡi bạn chiến đấu

Trên đường giữ gìn sức khỏe