Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Nằm gai nếm mật
   2009-07-28 15:44:06    CRIonline

Đạo diễn: Hầu Vịnh

Các diễn viên chính: Trần Đạo Minh, Hồ Quân, Tả Tiểu Thanh, Giải Nhất Bình.

Năm 493 công nguyên, Ngô vương Phu Sai dẫn quân tiến đánh nước Việt và dành được toàn thắng, Việt vương Câu Tiễn cùng vợ bị bắt về nước Ngô làm tù binh. Để tỏ rõ lòng khoan dung độ lượng của mình, Phu Sai đã không giết hại vợ chồng Câu Tiễn, mà bắt họ đến ở một ngôi nhà đá, vừa chăn ngựa vừa coi giữ phần mộ của cha mình để chuộc tội. Mỗi khi Phu Sai đi đâu là Câu Tiễn phải sách ủng, cầm roi điều khiển ngựa cho Phu Sai.

Ba năm sau, Phu Sai thấy Câu Tiễn đã nếm đủ mùi trừng phạt, hơn nữa Câu Tiễn cũng đã ngoan ngoãn khom lưng quỳ gối, tin rằng họ cũng không có ý phản đối mình nữa, nên đã thả vợ chồng Câu Tiễn về nước.

Sau khi về nước, Câu Tiễn thề quyết trả thù này. Để rèn luyện ý chí của mình, ông ngủ không đắp chăn, mà nằm trên bãi cỏ. Sau đó ông lại treo một chiếc mật ở giữa nhà, trước khi ăn cơm đều nếm vị đắng của nó, rồi tự răn mình rằng "Câu Tiễn ơi, Câu Tiễn, chớ quên nỗi nhục bị chiến bại ở Hội Khê "

Ngoài ra, Câu Tiễn còn ra sức phát triển sản xuất, và đích thân cày ruộng, còn vợ thì dệt cửi, họ ăn cơm không có thịt, mặc quần áo vải thô, rất bình thường chẳng khác gì người dân. Ông khuyến khích sinh đẻ, tăng cường sức mạnh của nhà nước, rồi dần dần nước Việt trở nên lớn mạnh.

Bốn năm sau, Câu Tiễn dẫn quân tiến đánh nước Ngô, Phu Sai địch không nổi liền cử người sang cầu hòa, nhưng bị Câu Tiễn từ chối, Phu Sai đành phải tự sát, nước Ngô bị diệt vong.