Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Đội làm sao hết
   2009-07-14 15:57:55    cri
Anh chồng vốn là cán bộ nghiên cứu, nhưng công trình thì chưa công bố được cuốn sách nào cả. Bản thân anh lại ham chơi nên nhiều lúc vợ coi thường.

Một lần anh có một bài viết nhỏ được in chung trong một tập sách rất nhiều tác giả. Tên của anh được xếp ở hàng thứ 12. Anh mừng lắm mang sách về khoe vợ:

- Em thấy không? Anh có tên và có bài trong sách đây này. Đây nhé! Anh được đứng chung với các bậc khoa học danh tiếng cả.

Vợ anh cầm sách, thấy có tên của chồng thật. Chị đếm thứ tự rồi bỗng nhiên òa lên khóc. Anh chồng thấy vậy liền hỏi:

- Sao em lại khóc, sung sướng quá phải không?

Chị vợ lau nước mắt trả lời:

- Em đếm thấy anh đứng thứ 12, trên anh những 11 người, trong đó có cả bà trưởng phòng to béo của anh. Vậy anh làm sao mà đội cho hết được? Nghĩ vậy, thương anh mà khóc.