Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Bênh vực
   2009-07-14 15:57:55    cri
Hàng xóm với một cô gái xinh đẹp là một gia đình nề nếp văn hóa. Bà mẹ bảo con gái:

- Mẹ cấm không cho con sang bên cô ấy chơi. Con gái gì xinh thì xinh thật đấy nhưng hết thằng này đến thằng khác, rồi cũng có thằng nào lấy đâu? Đồ lăng nhăng! Yêu đương lăng nhăng! Hư hỏng.

Con gái bảo lại với mẹ:

- Con thấy chị ấy đứng đắn đấy chứ, đâu có lăng nhăng. Nhiều anh đến nhưng chưa bao giờ lăng nhăng yêu hai người một lúc. Chị ấy còn chung thủy nữa là khác.

Mẹ cáu cắt lời:

- Chung thủy cái con khỉ, nay anh này mai anh khác. Con lại bênh vực.

- Vâng, đúng là chị ấy yêu nhiều nhưng yêu lần lượt từng người một, không bắt cá hai tay và yêu ai cũng thiết tha cũng như mối tình đầu.