Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Văn hay
   2009-07-07 15:09:48    cri
Nhà văn nọ ngồi viết văn. Bà vợ đi đến bên nhìn đống giấy rồi bảo chồng:

- Sao anh không lấy nhiều giấy mà viết?

Chồng sung sướng tưởng vợ khen mình văn hay lấy nhiều giấy viết cho được nhiều chữ, liền bảo vợ:

- Em đọc văn của anh rồi hả? Hay không?

Vợ lắc đầu ý là chưa đọc. Chồng lại hỏi:

- Chưa đọc sao lại bảo anh dùng nhiều giấy để làm gì?

Vợ thong thả nói:

- Anh chẳng quan tâm đến công việc của em gì cả. Anh lấy giấy viết nhiều để loại ra nhiều ngày mai em có giấy gói xôi cho khách.