Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Dấu hiệu đáng tin
   2009-06-30 15:04:10    cri

Hai bà nhà quê ra tỉnh chơi ở nhà người quen. Người nhà bảo người đưa đi thì lại sĩ diện nói đổ rằng mình đã ra tỉnh nhiều rồi tự đi lấy. Đi chơi đến chiều thì hai bà bị lạc, đành vào đồn công an khai báo nhờ chỉ đường. Công an hỏi số nhà, phố nào thì cả hai bà đều không biết, công an hỏi:

- Thế hai bà có nhớ dấu hiệu gì đáng tin cậy không?

Một bà thưa:

- Nhà hai tầng to, to gấp mấy lần nhà tôi.

Bà kia cũng nói:

- Trước cửa nhà có mấy cô mặc váy ngắn hở cả đùi cả đít ra đứng nói chuyện lúc chúng tôi đi ấy.

Hai bà lại đi thấy tòa nhà đang xây rất cao, mải nhìn đứng xem. Có một ông xích lô đứng đấy trêu:

- Nhìn mất tiền đấy. Cứ mỗi tầng 5 nghìn.

Một bà nhanh nhảu:

- Thế em chỉ mới nhìn 1 tầng trên thôi ạ. Rồi đưa trả 5 nghìn. Bà bảo với bạn là:

- Người thành phố tuy thế nhưng dễ bị lừa, mình nhìn mười mấy tầng, nói một tầng mà họ cũng tin.

Vào hàng nước giải khát. Hai bà hai ghế gấp tự động ngồi uống nước cam và ôm khư khư cái túi vì sợ trộm. Lúc đứng lên ghế tự gấp lại, không nhìn thấy ghế đâu, hai bà kêu toáng lên:

- Trộm ngoài thành phố có khác. vừa đứng lên có cái mặt ghế mà nó cũng lấy mất!