Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Lấy chồng lính
   2009-06-23 16:46:36    CRIonline
Cô gái hỏi bạn: - Cậu thích lấy loại đàn ông nào?

- Lấy chồng là lính.

- Vì sao lại thích lấy lính?

Cô bạn bảo:

- Này nhé, lính lương cao, ổn định. Lính biết làm mọi việc từ nấu cơm đến giặt giũ. Về nhà, mình chỉ việc chơi rồi ăn cơm. Lính giờ giấc chính xác, đi đâu không nói dối được, dễ quản lý. Lính là từ chung chung không phải nghề, không phải chức vụ nhưng chẳng ai dám coi thường, thậm chí còn kính trọng. Và nhất là... – cô bạn ghé vào tai bạn đọc câu thơ:

"Cả năm du kích nằm kề

Không bằng chủ lực nó về một đêm".