Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Tại bố
   2009-06-23 16:45:02    CRIonline
Bố nó dặn: - Con còn bé, nhưng chơi với bạn phải chọn bạn, đừng chơi với đứa hư dễ lây hư.

- Nhưng có đứa nào chịu chơi với con đâu.

- Vì sao vậy, chắc chúng nó đều hư cả.

Nó trả lời: - Không phải vậy, mà bố mẹ nó cũng bảo là đừng chơi với đứa nó hư con nhé.

Một lần đi mua bia về cho bé nó cầm cả cái bình uống ừng ực. Mẹ nó bảo:

- Con biết uống bia từ bao giờ vậy?

- Từ lúc được đi chơi và đi mua bia cho bố!

Mẹ nó gặng hỏi: - Sao lại là đi chơi với bố và đi mua bia cho bố?

- Đi chơi với bố, bố uống bia bao giờ cũng "Bố một cốc con một cốc" còn đi mua bia cho bố thì "Bố thưởng công cho cu nào!"