Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thích
   2009-06-16 16:38:18    cri
Trong quán bia hai thanh niên nói chuyện bông phèng. Anh này hỏi anh kia:

- Trong các loại bóng: bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, bóng ném, bóng chày, bóng bầu dục, khúc côn cầu... loại nào cậu thích xem nhất?

- Tớ thích loại bóng dâm.

Anh này lại hỏi:

- Trong các loại hoa, hoa hồng, hoa cúc, hoa thược dược, hoa lan, hoa huệ, hoa giấy, hoa bằng lăng, hoa sữa, hoa xoan... cậu thích nhất loại nào?

- Tớ thích loại hoa đồng tiền.

Anh này lại hỏi:

- Trong các loại đàn, đàn ghita, đàn tranh, đàn nguyệt, đàn bầu, đàn cóc, đàn tam thập lục, đàn lục thập, đàn đá, đàn nứa, đàn tỳ bà... cậu thích loại đàn nào?

- Tớ thích loại đàn bà.

Anh này lại hỏi:

- Trong đàn có 12 nốt nhạc, rồi biến tấu thành bao nhiêu nốt, cậu thích nốt nào nhất.

- Tớ thích hai nốt đô-la.

Anh này lại hỏi:

- Trong các loại xe máy, cúp 79-80-81...95, đèn tròn, đèn vuông, màu rêu, màu xanh, màu đỏ, xanh tím, ghi sáng, thế cậu thích loại cúp nào?

- Tớ thích cúp nữ hoàng cởi truồng.