Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Liêm khiết
   2009-06-09 14:45:03    cri
Ông A ở xóm trên thắng kiện, ông mừng lắm muốn tìm cách trả ơn vị quan tòa ở tỉnh, khổ một nỗi người ta đồn rằng ông quan tòa này liêm khiết lắm, thành ra cũng chưa biết biếu gì cho tiện... Hôm ông đến nhà chơi, quan tòa đi vắng, chỉ có vợ ở nhà. Vợ quan tòa gợi ý:

- Xem thử xem, ông nhà tôi nghiêm lắm, lấy tiền của ai ông ấy biết thì chết ngay. Đấy ngay như thằng nhỏ nhà này thích cái xe đạp không có tiền mua cũng đành chịu.

Ông A nghe vậy biết ý về mua cái xe đạp Nhật mang tặng.

Buổi chiều quan tòa về hỏi:

- Xe họ biếu cho ông vì ông đã xử đúng theo luật pháp, giúp minh oan cho người ta hôm tuần trước đấy.

Ông nghĩ một lúc rồi:

- À, cái nhà lão A chứ gì. Nhà nó giàu lắm đấy. Bà không bảo là con cái lớn nhà mình đang cần chiếc Dream II có tốt bao nhiêu?