Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Tuần Liên hoan Sân khấu thiếu nhi Bắc Kinh
   2009-06-08 18:41:59    cri

Nghe Online

Mồng 1 tháng 6 năm nay chỉ muộn hơn ngày 28 tháng 5, tức mồng 5 tháng 5 âm lịch Tết Đoan Ngọ chẳng mấy ngày, cho nên các bạn nhỏ ở độ tiểu học Trung Quốc được nghỉ học liền 5 ngày, thế là các em có được những ngày tạm gác lại sách bút thư giãn vui chơi trong ngày lễ truyền thống dân tộc và ngày Quốc tế thiếu nhi.

Thiếu nhi là tương lai của đất nước, là niềm hy vọng của dân tộc, trong thời gian ngày quốt tế thiếu nhi mồng 1 tháng 6, thành phố Bắc Kinh đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi dành cho các em, ví dụ như "Tuần Điện ảnh thiếu nhi", "Tuần Sân khấu thiếu nhi", "Liên hoan vui chơi thiếu nhi trong và ngoài nước" v v ... Trong chương trình hôm nay, Ngọc Ánh xin tặng các bạn thính giả tí hon, và cả các bạn thính giả thành niên từng là trả qua độ tuổi tí hon cùng thưởng một số bài hát và bản nhạc thiếu nhi Trung Quốc và nước ngoài.

Lời bài hát "Mùa xuân ở đâu"

Mùa xuân ở đâu

Mùa xuân trong rừng xanh núi biếc

Ở đó có hoa nở, cỏ non xanh biếc

Còn có chim hoàng li kêu ríu rít

Mùa xuân ở đâu

Mùa xuân trong hình in bóng nước

Mùa xuân trong đôi mắt trẻ thơ

Có hoa đỏ tươi cỏ lên xanh thắm

Nhân dịp Tết thiếu nhi quốc tế mồng 1 tháng 6, Tuần Sân khấu thiếu nhi Quốc tế lần thứ hai năm 2009 Bắc Kinh đã được diễn ra tại Nhà hát lớn Quốc gia. Bốn vở kịch như "Mộng tưởng" của đoàn kịch nói thiếu nhi Israen, "Thiên mã ngân hà - Don Quijote de la Mancha" của đoàn kịch nói Chong chóng giấy Đài Loan, "Hoa Mã Lan" vở kịch đồng thoại kinh điển của Đoàn nghệ thuật Nhi đồng Trung Quốc và "Bé muốn bay" của Đoàn nghệ thuật Mẫu giáo Lam Thiên, những vở kịch trên đây đã mang lại cho các em thiếu nhi thủ đô cảm giác mới mẻ và đẹp đẽ.

Rạp chiếu bóng thư viện Đông thành Bắc kinh đã bốn ngày liền diễn vở kịch nói " Tiền Đâu Đâu và Tài Vượng Vượng" mang đề tài quản lý tài chính thiếu nhi, đã thu hút nhiều khán giả tí hon thủ đô Bắc Kinh.

Vở kịch nói "Tiền Đâu Đâu và Tài Vượng Vượng" kể về một em bé trai tên là Tiền Đâu Đâu dưới sự giúp đỡ của chú cún Tài Vượng Vượng đã biết tiêu tiền vặt một cách có kế hoạch và khoa học, khiến cho số "Tài khoản con ngỗng vàng" ngày một lớn lên, "Ngỗng vàng" đẻ trứng vàng, và Tiền Đâu Đâu đã thực hiện lý tưởng âm nhạc của mình, trở thành nhà tỷ phú tí hon.

Đạo diễn vở kịch này là ông Vương Phổ Thuần tốt nghiệp nghiên cứu sinh chuyên ngành Nghệ thuật Đạo diễn tại trường đại học Yale Mỹ, khá có tiếng tăm trong các bạn trẻ đam mê sân khấu Bắc Kinh. Đạo diễn Vương Phổ Thuần nói: Trẻ em nước Mỹ đã sớm có quan niệm quản lý tài chính rồi, khác hẳn quan niệm giáo dục truyền thống của Trung Quốc. Hiện nay, rất nhiều phụ huynh Trung Quốc đã ý thức được sự khiếm quyết trong giáo dục gia đình về mặt quản lý tài chính cho con em, đây là hiện tượng tiến bộ của thời đại.

"Dãy Hưng Yên lĩnh cao cao",  là bài dân ca của dân tộc Ơ-lun-chun miền Đông Bắc Trung Quốc do Đoàn hợp xướng thiếu nhi "Hu-lun-bây-ơ Ngũ sắc" trình bày. Đoàn hợp xướng này thành lập vào năm 2007, là Đoàn hợp xướng bao gồm các trẻ em dân tộc tiểu số hợp thành. Các em phần lớn sinh sống trên đồng cỏ, trong các khu rừng và tại nông trường vùng sâu vùng xa miền Bắc Trung Quốc, các em hát những bài dân ca truyền thống bằng chính ngôn ngữ của dân tộc mình.

Ơ-lun-chun là dân tộc thiểu số sinh sống tại vùng Đông Bắc Trung Quốc, chủ yếu sống bằng nghề săn bắn. Bài hát "Dãy Hưng Yên lĩnh cao cao" có đoạn:

Trảng rừng Hưng yên lĩnh cao cao

Dân tộc Ơ-lun-chun dũng cảm sống trong đó

Nước sông Hắc Long giang cuồn cuộn chảy

Không săn bắn hết được con hoẵng con nai...

??

Trong thời gian mồng 1 tháng 6, các bạn nhỏ Bắc Kinh còn có dịp đến nhà thể thao bơi lội " Khối nước" tại Trung tâm thể thao Quốc gia đón xem kịch thiếu nhi "Truyền thuyết Bắc Kinh" . Vở kịch này do đạo diễn nổi tiếng Trung Quốc Trần Uý và tổng đạo diễn lễ khai mạc Olympic A-ten và nhà thiết kế mỹ thuật của Olympic Bắc Kinh Aark Fischer cùng xây dựng.

Trong vở kịch thiếu nhi "Truyền thuyết Bắc Kinh" này, nhà thể thao bơi lội Khối nước ngay tức khắc biến thành ánh sáng muôn màu, nào là màu xanh sóng nước, rồi những giọt nước cùng những bọt nước trong vắt. Các em thiếu nhi đến từ các nước trên thế giới cùng đắm chìm trong thế giới muôn màu của nước, niềm vui hớn hở của các em ngập tràn "Khối nước". Đạo diễn Trần Uý nói: Vở kịch "Truyền thuyết Bắc Kinh" do các diễn viên nhỏ tuổi biểu diễn đã giúp các bạn nhỏ ngay từ tuổi niên thiếu đã có ý thức quan trọng về tiết kiệm nước và bảo vệ môi trường.  

Bàidân ca Ai len "Điệu hát Derry Luân đôn" do các em Đoàn hợp xướng Cung Thiếu niên Bắc Kinh trình bày. Derry Luân đôn là thành phố nhỏ ở miền Bắc Ai-len, ở đây lưu truyền nhiều bài dân ca truyền thống, rất được mọi người yêu thích và lưu truyền ra các nơi trên thế giới.

Đoàn hợp xướng Thiên Sứ Bắc Kinh là một trong những đoàn hợp xướng thiếu nhi xuất sắc nhất của Trung Quốc, kỹ thuật ca hát của các em rất chính chắn, tình cảm rất sâu đậm, tiếng ca như vọng xuống từ trên không trung, được đông đảo khán giả hết sức yêu thích.

Chúng em ấp ủ nguyện vọng tốt đẹp

Như những cánh hoa táo lung linh trên cành

Cánh hoa làm người bạn thân tình

Hoa rơi xuống cõi lòng ấm áp của bạn.