Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Cho đủ cặp
   2009-06-02 15:44:09    cri
Bốn anh ngồi ăn cỗ cưới. Có một đĩa 4 con tôm bọc bột, một anh ăn luôn cả ba con. Còn một con, ba anh nhìn và nhường nhau. Lúc gần hết bữa, anh này giục:

- Các anh ăn đi, để lại làm gì cho phí!

- Thôi! Chúng tôi đủ rồi! Mời anh ăn nốt.

Anh này phân trần:

- Tôi ăn tôm rồi, ăn cả ba con rồi kia mà.

Ba anh cùng nói:

- Nếu vậy mời anh ăn nốt cho đủ cặp, kẻo vào bụng mà còn một con thiếu vợ, hoặc thiếu chồng cũng tội cho chúng nó.