Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Cha đội mũ
   2009-05-19 16:00:29    CRIonline
Ngày xưa có một chàng công tử rất lười học, cho nên mấy năm rồi mà vẫn chưa học thuộc được mấy chữ thông thường.

Một hôm, cậu ta muốn viết một bức thư cho cha đang làm quan ở một nơi khác. thế nhưng khi cầm lấy bút để viết thì lại quên mất chữ phụ (là cha), không biết viết thế nào. Cậu ta bèn vớ lấy quyển sách, lật giở từng trang một để tra tìm. Lật giở đến nửa ngày thì cậu ta thấy chữ giao ở trước mặt, cậu ta nhìn đi nhìn lại một hồi khá lâu chữ ấy rồi cười rất to, ra vẻ đắc ý nói:

- "Cha ơi, cha ơi là cha ơi! Cha thật là lẩm cẩm quá, cha tưởng là cha đội mũ vào là con không nhận ra được cha đấy phỏng?"