Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Cao cờ
   2009-05-12 18:23:15    cri
Một anh lúc nào cũng cho là mình cao cờ. Một lần đánh ba ván thua cả ba, lúc đứng dậy có người hỏi:

- Thế nào, đánh được hay thua?

Anh này trả lời:

- Ván đầu mình không chịu thắng. Ván sau nó chẳng chịu thua. Ván thứ ba mình xin hòa nhưng nó không cho.