Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Nhớ mãi giọng ca Đặng Lệ Quân
   2009-05-04 20:53:48    cri

Chắc nhiều bạn thính giả Việt Nam quen thuộc hoặc biết đến Đặng Lệ Quân giọng ca nổi tiếng Đài Loan Trung Quốc. Ngày 2 tháng 4 năm 1995, chị Đặng Lệ Quân đi nghỉ mát tại Chiang mai Thái Lan, thì tối ngày 8 tháng 5 chị đã bị qua đời đột ngột bởi bện hen xuyễn dẫn đến bệnh tim gây nên, hưởng thọ 42 tuổi. Chỉ còn hai tuần nữa là đến ngày giỗ lần thứ 14 của chị, trong chương trình Văn nghệ cuối tuần hôm nay, Ngọc Ánh xin mời các bạn thưởng thức mấy bài hát do chị Đặng Lệ Quân trình bày lúc sinh thời.

Đặng Lệ Quân là một trong những giọng ca nổi tiếng nhất trong là ca nhạc tiếng Hoa và tiếng Nhật vào nửa cuối thế kỷ hai mươi, chị sinh vào ngày 29 tháng 1 năm 1953 tại tỉnh Đài Loan Trung Quốc, 5 tuổi bắt đầu tập múa Ba lê. Năm 1966, Đặng Lệ Quân mới 13 tuổi, với bài hát "Hái Hồng Lăng" đã đoạt giải xuất sắc nhất trong Liên hoan thi ca nhạc do Công ty băng đĩa Kim Mã Đài Loan tổ chức, năm sau, Lệ Quân liền ra trường và dấn thân lên con đường ca hát. Năm 1979, Đặng Lệ Quân 26 tuổi lại đoạt giải "Giọng ca nữ xuất sắc nhất" trong Liên hoan ca nhạc Chiếc chuông vàng, năm 1981, 5 đĩa hát của chị đã đoạt giải Đĩa hát Bạch Kim Hồng Công, năm 1983, chị đến thăm "Hoàng Cung Caesar" Las Vegas và trở thành giọng ca Người Hoa đầu tiên ký hợp đồng chính thức tại đây.

Sau đây mời các bạn nghe bài hát "Em chỉ cần muốn anh" do chị Đặng Lệ Quân trình bày:

Em chỉ cần muốn anh

Cam lòng hấp thụ hơi thở anh

Đừng để em phải xa rời anh

Ngoài anh ra, em không thấy đâu là tình ý

Chất dọng của Đặng Lệ Quân mềm mại du dương, vương vấn, cô đọng, thương cảm. Giọng ca của chị như dòng suối nhỏ chảy róc rách, dòng chảy lững lờ ra xa xa trên mặt đất rồi lại trải rộng ra từ từ, lặng lẽ ngấm sâu vào lòng mọi người. Tiếp theo mời các bạn nghe bài bát "Dảo bước trên đường đời" do chị Lệ quân trình bày bằng tiếng Quảng Châu.

Mong trong cả cuộc đời

Thể nghiệm đau khổ trong niềm vui

Thưởng thức mỗi ngày đẹp đẽ bên mình

Hãy tin tưởng rằng

Ngày lành tháng đẹp dưới chân mình

Cha Đặng Lệ Quân vốn là quân nhân Quốc dân Đảng, về sau theo quân đến đóng tại đảo Đài Loan. Gia đình Lệ Quân thuộc loại khá giả, ngay từ nhỏ cô đã có chất giọng hay trời phú. Sau khi nổi tiếng trong làng ca nhạc tiếng Hoa, vào khoảng thời gian từ năm 1976 đến năm 1983, Đặng Lệ Quân lại tiến vào làng ca nhạc Nhật Bản và cho xuất bản gần 100 am bum, trở thành ngôi sao sáng nhất trong làng ca nhạc lúc bấy giờ.

Cuối cùng mời các bạn thưởng thức bài hát "Lại thấy khói bếp tỏa lên".

Lại thấy khói bếp tỏa lên

Hoàng hôn bao trùm không gian

Xin hỏi hỡi khói bếp

Khói sẽ bay đi đâu?

Hoàng hôn đầy ý thơ

Ý thơ tuy đẹp đẽ

Lòng em chỉ mỗi anh