Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Lang Nha
   2009-04-21 19:10:32    CRIonline

Đạo diễn: Lý Trung Chí, Ngô Kinh

Các diễn viên chính: Ngô Kinh, Celina Jade, Trịnh Trung Cơ, Phương Lực Thân.

Hiểu Hoà là một nữ cảnh sát trẻ đồn trú ở đảo Li. Một hôm, một người võ nghệ cao siêu huyền bí tên là A Bố đến đảo Li, vì gặp bão nên tạm ở lại trên đảo, chờ tàu chở khách hoạt động trở lại.

Hiểu Hoà đầy tình thương yêu, vì cứu một con mèo bị mắc kẹt trên cây mà bị lâm vào cảnh nguy hiểm, A Bố đã cứu cô, vì vậy hai người làm quen với nhau. Hiểu Hoà căm giận những thứ xấu xa như kẻ thù, trong khi cơn bão đổ bộ lên đảo cũng không quên tấn công tội phạm, thời gian này bắt gặp bốn tên tội phạm lẩn trốn trên đảo. Gặp chuyện bất bình, tuốt gươm trợ giúp, A Bố đã giúp đỡ Hiểu Hoà bắt giữ bốn tên tội phạm này.

Tiếp theo, hòn đảo nhỏ yên tĩnh này đã có khác thường, xuất hiện nhiều người hộ pháp khả nghi trên đảo, trong đó liên quan tới một băng nhóm xã hội đen, hình như đang tìm A Bố. Không lâu, trên đảo phát hiện xác chết không đầu, gây hoang mang trên đảo, Hiểu Hoà thề phải rằng bắt bằng được hung thủ đang chạy trốn.

Tàu chở khách khôi phục vận hành, A Bố rời đảo, nhưng lại bị băng nhóm xã hội đen đuổi giết, từ đây đã lộ tẩy A Bố có biệt hiệu là "Lang Nha", là hung thủ của vụ xác chết không đầu. Trong lòng Hiểu Hoà rất mâu thuẫn, vì A Bố từng là người giúp đỡ cô bắt các tên tội phạm, vì sao lại là một hung thủ giết người?

Để thúc ép A Bố xuất đầu lộ diện, băng nhóm xã hội đen đã bắt Hiểu Hoà, A Bố trở về đảo Li cứu Hiểu Hoà, còn cùng với Hiểu Hoà phá tan băng nhóm xã hội đen. Nhưng Hiểu Hoà với tư cách là cảnh sát cũng kiên quyết bắt giữ A Bố từng gây ra vụ án.

Nhưng Hiểu Hoà cũng không sao hiểu rõ, hôm đó A Bố tại sao giúp đỡ cô phá tan băng nhóm xã hội đen, có lẽ ...

Trong bản năng của con người còn có chính nghĩa! Không nhất định chỉ có cảnh sát mới có thể bảo vệ chính nghĩa, chính nghĩa là mỗi người khi sinh ra đã có, là "bản năng", đâu có phải là cảnh sát hay không!

Bộ phim "Lang Nha" là bộ phim tình yêu và hành động do ngôi sao phim hành động Ngô Kinh tự đạo diễn và đóng vai chính. Trong bộ phim này tràn đầy những cảnh đánh đấu phong phú đa dạng. Ngô Kinh lần đầu tiên làm đạo diễn đã dũng cảm thách thức với chính mình, ra sức đột phá truyền thống trong khi xây dựng phim, mang lại những điều mới mẻ cho khán giả. Anh đã mạnh dạn du nhập và thấu suốt động tác võ thuật của các trường phái, thiết kế động tác đơn giả trôi chảy, mang lại những cảm giác bất thường cho khá giả.

Bộ phim "Lang Nha" mở màn 5 phút đã bắt đầu các pha đánh đấm, cả bộ phim dài 90 phút đánh đấm liên tục, là một diễn viên chính, Ngô Kinh đã phải chịu đựng không ít đau đơn. Nhất là trong cảnh cuối cùng, Ngô Kinh (A Bố) một người đánh với một trăm người, anh thẳng thắn rằng, chỉ trong trận đánh này đã bị 3000 cú đá. " Tôi mong muốn khán giả được thưởng thức những pha đánh đấu chân thực, võ thật sự." Ngô Kinh Nói.