Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Nhớ mãi giọng ca Trương Quốc Vinh và A San
   2009-04-20 17:59:55    cri

Nghe Online

Mồng 4 tháng 4 dương lịch vừa qua là Tết Thanh minh truyền thống Trung Quốc, đây cũng là ngày lễ tế tổ tiên và tảo mộ. Nhân dịp này, chúng tôi đã biên soạn sẵn chương trình âm nhạc nhân dịp Tết Thanh minh, muốn mượn giai điệu và lời ca để tưởng nhớ hai giọng ca đã khuất là Trương Quốc Vinh và A San lúc sinh thời rất được công chúng Trung Quốc rất yêu thích.

Vào hồi 18 giờ 41 phút ngày 1 tháng 4 năm 2003, Trương Quốc Vinh, một giọng ca nổi tiếng và là diễn viên nổi tiếng Hồng Kông Trung Quốc đã nhảy lầu tự tử do mắc bệnh trầm cảm, hưởng thọ 47 tuổi, tin bất ngờ này truyền đi khiến biết bao fans và bạn bạn bè anh cảm thấy hết sức ngỡ ngàng và thương tiếc.

Trương Quốc Vinh sinh năm 1956, bài hát "Monica" do anh trình bày vào năm 1984 đã làm anh nổi tiếng ngay trong một đêm, và rất nhanh anh đã trở thành giọng ca Thiên vương Hồng Kông và cùng với giọng ca Đàm Vĩnh Lân xếp đầu bảng trong làng ca nhạc Hồng Kông lúc bấy giờ. Năm 1988, Trương Quốc Vinh đã trở thành đại diện đầu tiên của những ngôi sao sáng trong khu vực châu Á, là liên tiếp hai lần đoạt giải "Giọng ca nam được hoan nghênh nhất". Anh Trương Quốc Vinh trình bày bài hát "Khi gió lại thổi" có đọan:

Mong suốt đời ca hát

Mặc tiếng gió chế nhạo tôi

Khi làn gió lại thổi

Trong đêm tĩnh mịch này

Nhớ em ủng hộ anh

Tuy đã chia tay nhau

Trong lòng vẫn ấm áp

Tin rằng rất nhiều bạn thính giả Việt Nam cũng quen biết và có ấn tượng với anh Trương Quốc Vinh sắm vai trong bộ phim truyện TQ "Bá Vương biệt cơ" do ông Trần Khải Cơ làm đạo diễn, và nhiều bộ phim khác mà anh từng sắm vai. Từ năm 1980 đến thập kỷ 90 của thế kỷ trước, Trương Quốc Vinh cũng giành được thành tựu rực rỡ trong làng điện ảnh, anh lần lượt 8 lần được nêu danh vai nam chính trong Liên hoan Phim Tượng Vàng Hồng Kông , 5 lần được nêu danh giải nhất vai nam tại Liên hoan phim Kim Mã Đài Loan, năm 1991, anh đoạt giải nhất Tượng Vang điện ảnh Hồng Kông.

Bài "Muôn ngàn bài hát" do anh Trương Quốc Vinh trình bày đại ý như sau:

Chia tay em vào buổi sáng

Đường dài dằng dặc sẽ cô đơn

Muôn vàn bài hát cho mai sau

Vang lên trên đường anh đi tới

Muôn vàn sao đêm cho mai sau

Không sao sánh được với đêm nay

Trương Quốc Vinh là một nghệ nhân nhiều tài ba, hảo tâm và nhiệt tình, bất cứ ai từng tiếp xúc với anh cũng phải tấm tắc khen anh là người tốt. Tuy vắng bóng anh đã sáu năm, nhưng cứ đến Tết Thanh Minh là rất nhiều diễn viên đồng nghiệp của anh và vô số fan ca nhạc và khán giả của anh lại lũ lượt đến tảo mộ anh, họ lặng lẽ cúi đầu bày tỏ nỗi niềm thương tiếc anh. Tin rằng, trên thiên quốc xa xôi, anh đã nghe thấy tâm tư tình cảm của mọi người dành cho anh.

1 2