Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Tiết mục "Nhịp cầu tình bạn"-193
   2009-09-22 14:45:53    cri

Qua tiết mục này cháu còn tìm hiểu được những thủ tục cần thiết để đi lưu học tại TQ. Cháu cũng mong được đến lưu học tại Học viện Dân tộc Quảng Tây.

Bạn Bảy thân mến, vì thư của các bạn gửi đến thì nhiều mà thời gian thì có hạn, nên đôi lúc LQ không thể kịp thời đáp ứng yêu cầu của các bạn, hơn nữa vì điều kiện khách quan nên có lúc phải mất hai tháng trời LQ mới nhận được thư của các bạn. Cũng có bạn lại không gửi trực tiếp cho LQ, nên đôi lúc bị thất lạc, mong bạn thông cảm và chú ý đón nghe.

Trong thư gửi cho LQ, bạn Đặng Thị Trang ở xóm 3, Hoành Sơn, Giao Thủy, Nam Định viết:

Cháu rất mãn nguyện được làm thích giả của Quý đài, mỗi khi nghe giọng nói ấm áp của các cô chú và các anh các chị trong đài, cháu cảm thấy gần gũi như người thân trong một nhà. Quý đài không những giúp cho thính giả tìm hiểu TQ và thế giới, mà còn là nhịp cầu nối giữa tình bạn cao đẹp. Cháu cảm ơn quý đài đã giúp cháu tìm được tình bạn chân chính.

Cô ơi, không biết vì động lực gì đã khiến cô và mọi người trong ban làm tốt công việc của mình ? có phải là vì niềm yêu mến đất nước VN không ạ ? Khi tiếp xúc và trò chuyện với các bạn thích giả VN cô có cảm giác như thế nào ? có thân quen và gần gũi không ạ ?

Bạn Trang thân mến, đúng như bạn nói LQ cũng như các anh chị em trong ban làm tốt công việc của mình để phục vụ tốt cho các bạn thính giả VN là trách nhiệm của mỗi người, nhưng đồng thời cũng là vì niềm yêu mến đất nước VN giàu đẹp với những người dân cần cù, chất phác, nhiệt tình, mến khách và yêu chuộng hoà bình. Hơn nữa hai nước Trung Việt núi sông liền một dải, có nền văn hóa tương đồng và tình hữu nghị truyền thống được truyền từ đời này sang đời khác, thân thiện như anh em trong một nhà, nên mỗi khi có dịp được gặp và chuyện trò với các bạn thích giả VN Lệ Quyên cảm thấy rất hân hạnh và gần gũi.

Nhất là khi có dịp sang VN công tác ngay ở trong khách sạn, khi đáp xe tắc xi, khi gặp gỡ các bạn thích giả, hay khi đi mua bán ở siêu thị LQ đều tranh thủ thời gian để trao đổi, chuyện trò với các bạn VN, sự niềm nở và nhiệt tình của các bạn khiến cho LQ quên rằng mình đang ở thăm nước bạn và hình ảnh đó luôn hiện lên trong ký ức của LQ. LQ nguyện làm hết sức mình để phục vụ các bạn được tốt hơn và góp một phần nhỏ bé của mình cho mối tình hữu nghị giữa hai nước Trung Việt.


1 2