Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thư của các bạn Nguyễn Duy Dũng...
   2009-09-11 13:51:52    cri

Bạn Nguyễn Duy Dũng ở đội 4, thôn Ngọc Liễn, xã Đại Hà, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng viết:

Các đây 6 năm tình cờ thu được làn sóng của Quý Đài và từ đó tới nay, em luôn là một thính giả quen thuộc của Quý Đài. 6 năm so với tuổi đời của Quý Đài thì không phải thời gian dài nhưng đối với em là khoảng thời gian ấy nhờ có Quý Đài mà em được mở rộng kiến thức về nền văn hóa lâu đời của Trung Quốc, hiểu rõ thêm về con người và đất nước Trung Quốc và đặc biệt là mối quan hệ Việt Nam-Trung Quốc núi liền núi, sông liền sông. Làn sóng của Quý Đài như một đôi cách ước mơ, đôi cánh tàng hình giúp em tự tin vượt qua khó khăn, thực hiện những ước mơ của mình. Những ca khúc của tiết mục "Ca nhạc theo yêu cầu của thính giả" đã xua tan đi những mệt mỏi sau giờ học căng thẳng, những tâm sự trong "Hộp thư Ngọc Ánh" làm em tự tin hơn trước những khó khăn...Hiện nay, tuy đã có nhiều phương tiện truyền thông hiện đại khác nhưng em vẫn khêng quên nghe đài. Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc sẽ mãi là người bạn thân thiết, mãi là đôi cánh tàng hình giúp em vững bước trên đường đời. Xin cảm ơn Quý Đài, xin chúc làn sóng của Quý Đài sẽ mãi là đôi cánh thần kỳ, mãi bay xa mang đến cho em và các bạn thính giả Việt Nam cũng như bạn bè quốc tế những chương trình bổ ích.

Bạn có hòm thư điện tử phuongngan.1990@yahoo.com.vn viết:

Vậy là ước mơ đại học của em đã thành hiện thực, có lẽ, đó là một cảm giác vừa vui vừa lo lắng. Đại học là niềm mơ ước của rất nhiều cơ cấu học trò, và bất kỳ ai cũng mong muốn đạt tới nó, hôm nay em viết thư cho Quý Đài vì muốn được chia sẻ niềm vui này, mặt khắc, em cũng chân thành cảm ơn Quý Đài trong thờig ian qua đã giúp đỡ em rất nhiều, giúp em gửi tặng bài hát cho bạn bè, giúp em có được những phút thư giãn sau những buổi học căng thẳng, điều đó vô cùng ý nghĩa với em.

12 năm đã qua, giờ đây em lại bước sang một con đường mới, khó khăn và vất vả hơn, nhưng em nhất định sẽ cố gắng. Cuộc sống sẽ không phụ lòng những người có ý chí. Nhận đây, em cũng chân thành cảm ơn những người bạn của em, đó là bạn Dang Nhat Minh ở Thái Nguyên, Dang Van Tuan ở Thái Bình, Ngo Thanh Vinh ở Nghệ An, bạn có hòm thư điện tử là Dai Viet VCD@gmail.com.vn và bạn có hòm thư hoanghonmaudo1080@yahoo.com.vn. Chân thành cảm ơn các bạn và cảm ơn Quý Đài.

Trên đây là trích đoạn thư của một số bạn thính giả Việt Nam gửi đến Ban tiếng Việt Nam Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, chúng tôi mong các bạn tiếp tục góp ý cho chương trình. Xin cảm ơn!