Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Chào mừng Quốc khánh Việt Nam, ngợi ca hữu nghị Trung Việt
   2009-08-31 15:11:38    cri

Nghe Online

Mồng 2 tháng 9 năm nay là kỷ niệm lần thứ 64 Quốc Khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, từ Bắc Kinh xa xôi tất cả các phát thanh viên, biên dịch viên Ban tiếng Việt Nam Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc xin chúc đất nước Việt Nam ngày một phồn vinh thịnh vượng, nhân dân ngày một ấm no hạnh phúc. Xin chúc các bạn thính giả Việt Nam đang có mặt bên máy thu thường xuyên gặt hái nhiều niềm vui trong quá trình thu nghe Chương trình phát thanh tiếng Việt Nam của Đài chúng tôi cũng như trong công tác và học tập. Chúng tôi nguyện cố gắng hết sức mình góp phần đáng kể vào việc vun đắp tình hữu nghị Trung Việt mãi mãi xanh tươi đời đời bền vững.

Mối tình hữu nghị Trung Việt đã được thử thách qua năm tháng và nay đang phát triển toàn diện và tốt đẹp. Rất nhiều bạn thính giả đứng tuổi đã có dịp chứng kiến năm xưa các chiến sĩ quân giải phóng nhân dân Trung Quốc từng sang chi viên Việt Nam trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Các chiến sĩ trai trẻ của hai nước năm xưa, nay đều đã đến tuổi tóc bạc da mồi. Biết bao hình ảnh sinh động thắm tình hữu nghị Trung Việt luôn luôn khắc sâu trong lòng các chiến sĩ của hai nước lúc bấy giờ.

Lúc này trong tay Ngọc Ánh đang cầm tập thơ "Xăng dầu, một thời đáng nhớ" của nhiều tác giả do bạn Nguyễn Xanh nguyên Phó Cục trưởng Cục Xăng dầu Tổng cục hậu cần Quân Đội Việt Nam, nguyên Viện trưởng viện Kỹ thuật Xăng dầu Quân đội Việt Nam nay ngụ tại Đường Thành Công Hà Nội gửi cho chúng tôi. Trong bức thư gửi kèm theo, bạn Nguyễn Xanh viết: Nhà Xuất bản Văn Hóa Dân tộc xuất bản tập thơ "Xăng dầu, một thời đáng nhớ", trong tập thơ này có bài thơ của ông Lưu Sỹ Thành quân giải phóng nhân dân Trung Quốc sáng tác vào ngày 5 tháng 6 năm 1972 tại Bằng Tường Quảng Tây nhân dịp bơm thành công bằng đường ống dẫn xăng dầu do Trung Quốc viện trợ cho Việt Nam qua biên giới hai nước tại khu vực Đồng Đăng Lạng Sơn. Đã 36 năm chưa gặp lại nhau, nên tôi nhờ Ban tiếng Việt Nam chuyển tập thư này đến ông Lưu Chí Thành, trước lúc chuyển, tôi đề nghị Quý Đài đọc bài thơ này theo tiếng Hán qua làn sóng điện.

Sau đây Ngọc Ánh xin đọc bài thơ của Lưu Chí Thành quan chức Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc từng sang chi viện Việt Nam năm xưa:

Giá thử tương phùng tại Bằng Tường

Chiến hữu hội diện lưỡng tam hồi

Kim thiên cộng khánh quản liên quản

Bất cửi vận du khoái như phi

Việt Nam nhân dân anh hùng hán

Anh dũng sát địch đại vô vi

Nhất mã đương tiền vận du liệu

Hậu phương nghĩa vụ toàn lực ví

Bạn Nguyễn Xanh đã dịch bài thơ chữ Hán trên đây sang tiếng Việt như sau:

Mấy lần chiến hữu gặp nhau

Bằng tường gặp lại xiết bao vui mừng

Nay mừng đường ống đã thông

Rồi đây dầu chảy như rồng cuốn bay

Việt Nam anh dũng ai tày

Quyết tâm đánh Mỹ rõ tay anh hùng

Hậu phương chi viện đến cùng

Xăng dầu bơm đủ, tiến công quân thù.

Các bạn thân mến, thật là rung động lòng người biết bao, tình bạn, tình đồng chí, tình hữu nghị Trung Việt như đường ống dẫn dầu từ Trung Quốc chảy sang Việt Nam, thông suốt tình cảm của nhân dân hai nước. Ngày nay bêin giới hai nước Trung Việt đã trở thành vũ đài giao lưu văn hóa, thương mại của nhân dân hai nước Trung Việt chúng ta, thật là gần gũi và thân tình.

Sau quốc khánh Việt Nam là đến Quốc Khánh Trung Quốc, có thể nói tháng chín và tháng mười là tháng lễ hội của hai nước Trung Việt. Nhân dân hai nước thường nhân dịp này bày tỏ lời chúc tốt đẹp cho nhau và bày tỏ nguyện vọng thiết tha mong tình hữu nghị Trung Việt ngày một phát triển bền chặt và tốt đẹp. Trong cuộc thi toàn cầu nhân kỷ niệm 60 năm Quốc Khánh Trung Quốc, nhiều bạn thính giả và cư dân mạng Việt Nam đã nô nức tham gia, trong lưu ký các bạn đã viết những lời chúc mừng tốt đẹp cho đất nước và con người Trung Quốc, đặc biệt là nhiều bạn thính giả đứng tuổi đã ôn lại những hình ảnh không bao giờ quên của nhân dân hai nước trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Việt Nam năm xưa, ca ngợi và chúc tình hữu nghị Trung Việt mãi mãi xanh tươi đời đời bền vững.

Bạn Đặng Dũng h.vu14@yahoo.com.vn Hội An tỉnh Quảng Nam viết: Thành công vĩ đại của Trung Quốc trong sự nghiệp cải cách đã được thếgiới biết đến và khâm phục. Tôi không muốn nhắc đến điều đó nữa. Tôi chỉ muốn nói rằng, Trung Quốc đã có đóng góp vĩ đại cho hoà bình, an ninh và thịnh vượng của khu vực Á Đông. Đó là sự giúp đỡ chí tình của Trung Quốc về người và của cho công cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Việt Nam. Trong chiến tranh chống thực dân và đế quốc, rất nhiều người Việt Nam đều biết rõ sự giúp đỡ lớn lao chí tình của Chính phủ và nhân dân Trung Quốc. Không ai quên Đoàn Cố vấn quân sự cũng như những chiến sĩ tình nguyện của Trung Quốc cùng chung chiến hào với quân và dân Việt Nam. Đặc biệt là câu nói của Mao Chủ Tịch trên thành lầu Thiên An Môn trước hàng vạn nhân dân Trung Quốc, ủng hộ cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân Việt Nam. Người dân Việt Nam không nên quên. Trong thời kỳ hoà bình và thịnh vượng của mình, nhân dân Việt Nam cũng không nên quên.