Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thư của các bạn Nguyễn Văn Linh, Phạm Thị Duyên...
   2009-08-28 16:32:44    cri
Bạn Nguyễn Văn Linh ở xóm Ghên, xã Tiến Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình viết:

Sự tình cờ nghe được Quý Đài lại trở thành người bạn tri kỷ của cháu, vì vậy hôm nay ở Hoà Bình xa xôi cháu mạnh dạn viết thư cho Quý Đài. Quý Đài thân mến, từ lúc cháu đón nghe chương trình của Quý Đài thì cháu rất vui và luôn thường xuyên theo dõi, đi đâu cũng mang theo chiếc đài nhỏ bên mình để nghe, và cháu nhận thấy học tiếng Phổ thông Trung Quốc rất hay và bổ ích, có những từ mang ý nghĩa sâu sắc. Cháu rất thích nghe những bài tản văn phát trên Quý Đài, các bài tản văn đó đã để lại ấn tượng rất sâu sắc và có ý nghĩa giáo dục, làm cho tinh thần chúng ta phấn chấn hẳn lên. Chúc Quý Đài thu hút được ngày càng nhiều bạn thính giả nghe đài hơn.

Bạn Phạm Thị Duyên, sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội viết:

Đã lâu lắm rồi em không viết thư gửi tới Quý Đài, nhưng lúc nào bên cạnh chiếc đài nhỏ cũng có một thính giả rất hâm mộ và yêu đài nhiều lắm. Tối nay, khi em đang ôn bài, đầu óc em rất căng thẳng và cả mấy đứa bạn em trong phòng cũng vậy, trông đứa nào đứa ấy rất mệt mỏi. Bỗng có một bạn có ý kiến nghỉ ngơi, thư giãn một chút rồi học tiếp. Bạn ấy mở máy nghe nhạc và cả phòng cùng nghe. Ôi, toàn bài hát rất hay, đặc biệt khi nghe đến một bài hát tiếng Trung rất nổi tiếng "Bắc Kinh hoan nghênh bạn", các bạn rất thích, vừa nghe hát, bọn em vừa bàn luận về Ô-lim-pích diễn ra hồi tháng 8 năm 2008 ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Tất cả mọi người rất ngưỡng mộ những tài năng đỉnh cao của đội tuyển Trung Quốc. Tiếp bài hát đó là bài hát "Tình bạn".

Bài hát thật nhẹ nhàng, tình cảm và thấm đẫm tình cảm bạn bè sâu sắc. Nghe bài hát "Tình bạn", em lại chợt nhớ lại bao kỷ niệm về bạn bè từ thuở bắt đầu cắp sách đi học. Hơn thế nữa, đây là một bài hát tiếng Trung mà em may mắn được học từ Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Vậy là em liền lấy bút giấy ra viết giử tới Quý Đài mấy dòng tâm sự. Em rất cảm ơn các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam đã làm ra các chương trình hấp dẫn. Hai chị em cháu rất thích cùng nhau ngồi nghe những tản văn ngắn của nhà văn Trung Quốc La Lan mà tiết mục "Văn nghệ cuối tuần" hay giới thiệu và những bài hát theo yêu cầu của thính giả gần xa, còn mẹ cháu lại thích tiết mục "Thế giới Phụ nữ", các bạn phòng cháu thích tiết mục "Câu lạc bộ Tuổi trẻ" của Quý Đài, tiết mục "Đọc truyện", "Hộp thư Ngọc Ánh" v.v đều rất hay. Xin cảm ơn Quý Đài.