Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Tiết mục "Nhịp cầu tình bạn"-189
   2009-08-25 15:08:40    cri

Sau đây là những lời tâm sự của bạn Nguyễn Thị Sinh ở xóm 5, thôn Tam Đa, xã Tam Đa, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên. Bạn Sinh viết:

Đây là lần thứ 2 em viết thư cho chị và cả 2 lần, mà nhất là lúc này em cảm thấy rất vui vì đang được tâm sự với chị, một người chị, người bạn thân thương của mình, cho dù em chưa được 1 lần gặp mặt. Không chỉ riêng em mà có rất nhiều bạn thính giả đều cảm thấy quý đài cũng như người dân TQ như một người bạn, người láng giềng gần gũi, thân mật, có lẽ đây cũng là nguyên nhân quan trọng khiến biết bao người VN yêu mến Đài.

Chị LQ thân mến, em rất thích đi du lịch, nhưng em còn phải đi học, nên điều kiện không cho phép. Ước mơ của em là được một lần đến thăm đất nước Trung Hoa xinh đẹp, để tìm hiểu càng sâu rộng hơn về đất nước và con người Trung Hoa. Tuy qua đài, báo, em đã biết được Trung Quốc đang ngày một lớn mạnh cả về văn hóa lẫn kinh tế. Em chỉ mong có một ngày em được đặt chân lên đất nước TQ của chị để ngắm cho thỏa mãn Vạn Lý Trường Thành, Tử Cấm Thành . . . những kỳ quan nổi tiếng của thế giới.

Bạn Sinh và các bạn thính giả thân mến, LQ cũng mong có một ngày được đón tiếp các bạn ở Bắc Kinh, đón các bạn đến thăm Ban tiếng VN đài phát thanh Quốc tế TQ, người bạn lâu năm nhưng chưa một lần gặp mặt.

Trong thư gửi cho LQ bạn Nguyễn Thị Hải ở đội 8, xóm Xuân Minh, xã Giao Xuân, Giao thủy, Nam Định viết :

Đây là lần đầu tiên cháu viết thư cho cô, tuy đã nhiều lần muốn viết, nhưng rồi lại nhút nhát không dám gửi đi. Thế nhưng ngày nào cháu cũng thu nghe các chương trình của Đài.

Lúc đầu cháu tưởng rằng chỉ có cháu hay nghe chương trình của đài phát thanh quốc tế TQ, ai ngờ bạn bè và những người xung quanh cháu đều thích nghe chương trình của quý đài, có người còn ham mê hơn cháu nữa, mà nhất là tiết mục "Học tiếng phổ thông TQ" lại càng thu hút nhiều bạn trẻ.

Cháu nghe đuý đài tổ chức các cuộc thi cháu rất vui, cháu chờ từng ngày, từng giờ, từng phút để đón nhận bài thi của đuý đài gửi đến. Cháu tin rằng không chỉ có cháu mong chờ ngày ấy, mà các bạn thích giả trên khắp mọi miền tổ quốc VN đều mong được tham gia cuộc thi, vì qua đó có thể tìm hiểu sâu thêm về lịch sử phát triển của Quý đài. Còn một điều khiến cháu yêu mến và gắn bó với CRI chính là lòng nhiệt tình và yêu nghề của các cô các chú. Qua chương trình của Quý đài cháu đã làm quen và nhận được những món quà quý giá của các bạn gần xa. Hôm nay cháu muốn thông qua làn sóng điện của đài gửi đến thầy cô, bạn bè và người thân những lời chúc tốt lành, chúc mọi người bình an, hạnh phúc, đạt thành tích tốt trong công tác và học tập.


1 2